THÀNH PHỐ TÔI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Tôi ở đây giữa thành phố Sài Gòn
Một không khí dường như còn xuân mộng
Người vui vẻ tưng bừng theo nhịp sống
Ngày hanh trời trên đường rộng ta đi
Dạo xung quanh nhiều phố thấy được gì
Phố đi bộ diệu kỳ người đông đúc
Công viên nước tỏa làn hơi trắng đục
Tạo sương mờ theo mỗi khúc nhạc ngân
Thành phố tôi nổi tiếng khắp xa gần
Danh hòn ngọc hơn nửa phần thế kỷ
Cây râm mát tạo thêm nhiều thi vị
Tán me già chiều mộng mị chờ nhau
Nhiều công viên rực rỡ ánh đèn màu
Cho thành phố về đêm càng huyền ảo
Người tấp nập nên càng thêm huyên náo
Quán xá nhiều người dạo phố cũng đông
Thành phố tôi luôn đón nắng tươi hồng
Đông chẳng có và cũng không thấy lạnh
Giữa mùa nắng vài cơn mưa vặt vãnh
Rơi trái mùa làm ướt mảnh hồn ai
Thành phố tôi kể ra chắc còn dài
Luôn tươi đẹp gợi lòng ai vừa ghé.
D H
Tp SG đang tránh dịch Corona, anh giữ gìn cho bản thân và gia đình nhé
Ai đây anh
Rất hay ạ
Hay lắm a
THƠ HAY LẮM BẠN
Hay em..
Hay lắm
Đẹp quá
Tuyệt quá.
Thơ hay ảnh đẹp. e chúc a sẽ làm nhiều thơ hay nữa nhé.chúc a buổi sáng vv
Thơ rất hay
Hay quá a ạ..
Anh
Bài thơ hay quá anh ơi
Hay lắm anh
Hay tuyệt vời anh
E chúc a trai buổi trưa vv nhé
Hay quá bạn ạ.
Bài Thơ hay quá em ơi
Hay lắm anh à
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Đẹp zai
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ rất hay anh
Thơ hay ảnh đẹp bạn mình ơi
Ảnh đẹp, bài thơ hay lắm em trai
Em nhé
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Rất hay a
Thơ hay Hinh anh rất đẹp em xin chúc mừng anh
Thơ hay lắm anh bạn ơi!
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng a
Bài thơ anh viết hay lắm, hình ảnh đẹp trai lắm luôn anh.
Thơ hay lắm bạn ơi !
Hay quá em ơi .
Bài thơ hay lắm anh rất tuyệt vời
Chúc mừng bn
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Thơ hay ảnh rất tuyệt ? ah oi
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ
Mến chúc em & gđ luôn vui khoẻ tràn đầy hp thành công trong cv của mình!
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa
?Bài thơ hay lắm em ơi
Chúc em cùng gia đình vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Trăng Sài Gòn lúc tỏ lúc mờ
Trai Sài Gòn nhã nhạc tình thơ
Làm bao kẻ dại khờ say đắm hihi