Bài Thơ: THANH MAI TRÚC MÃ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THANH MAI TRÚC MÃ (Tác giả: Mạc Phương)

THANH MAI TRÚC MÃ
Thơ: Mạc Phương

Hai đứa mình bên nhau từ tấm bé.
Cùng chăn trâu và cắt cỏ ngoài đồng.
Thả cánh diều trên bãi rộng mênh mông.
Cười khanh khách cưỡi trâu khi chiều xuống.

Buổi trưa hè bắt cua bên bờ ruộng.
Mặt lấm lem bùn đất khắp quanh người.
Chỉ mặt nhau rồi hai đứa lại cười.
Thời gian trôi yêu lúc nào chả biết.

Có chuyện gì cũng tìm nhau kể hết.
Thấy xuyến xao len nhè nhẹ trong tim.
Và bâng khuâng vội mải miết kiếm tìm.
Chạm ánh mắt thấy con tim bối rối.

Một ngày kia ai rời xa ngõ lội.
Chưa một lần em nói tiếng yêu anh.
Đã qua rồi những năm tháng tuổi xanh.
Anh muốn bên em…bây giờ quá muộn.

Kỉ niệm cũ ánh hoàng hôn đã nhuộm.
Đã khô giòn vụn vỡ bởi thời gian.
Gặp lại nhau gạt nước mắt tự tràn.
Kí ức xưa vỡ òa trong lồng ngực.

Ghét bạn ghê … nơi thẳm sâu tấm tức.
Nhìn nhau cười khi mặt chẳng lấm lem.
Ở đâu đó một ngọn lửa đang nhen.
Chút bình yên trong mùa thu xao động.

BLT 7/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím ngày mới vui vẻ bạn nhé hi..hi.. thơ hồn nhiên quá êm ả quá ảnh minh họa rất đẹp và hiếm hi..hi

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Hay lắm em gái ..BLT

Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
6 years ago

Bài thơ hay quá!

Vu Ha
Vu Ha
6 years ago

Thơ hay, cảnh cũng rất thơ mộng

Vy Ngô
Vy Ngô
6 years ago

Thật đong đầy cảm súc

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bao năm rồi gặp lại thấy xuyến sao
Bao chuyện xưa cả hai đều lúng túng
Em nhắc đến cưỡi trâu quần đũng thủng
Anh cười lăn không thốt được lên lời
Vui chút xíu vì bài thơ quá hay. Bạn tui ạ.

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ hay …

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Mạc Phương !
Anh chỉ ước có một điều thôi.
Em mãi bên dẫu đời còn bão gió .
Bởi ! hai ta có chung cùng nhịp thở
Lỡ yêu rồi ! anh biết làm sao đây ?

Anh muốn bên em từng phút ,từng giây .
Để cảm nhận vòng tay và hơi ấm.
Rồi trào dâng bao cảm xúc ngọt ngào .
Hạnh Phúc ấy ko có được là bao .

Khi đường đời đã rẻ chia hai lối .?.
Tình đôi ta sao lìa xa quá vội .
Trọn một đời anh nhớ mãi ko nguôi .
Nhớ về em …người yêu miền..Sơn Cước ?
Bài thơ bạn iu viết rất có cảm xúc …đọc là nghiền lun rùi ..hehe.. chúc bạn iu buổi trưa vv nhé !?

Sương Phan
Sương Phan
6 years ago

Mối Tình thời Trẻ trâu yêu đến thế !

Mây Trắng
Mây Trắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm Phương ơi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Cảnh đẹp và thơ hay quá bạn ơi

Ngọc Ái
Ngọc Ái
6 years ago

Rất hay iu ơi khi nhớ lại tuổi hồn nhiên

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
6 years ago

Rât hay ban ah . Nhơ lai ngay xưa ay qua !

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay quá!

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay quá em ơi! Sao em lại gợi Về kỷ ức ngày xưa…
Cảm ơn em nhiều lắm

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Cho em xin cái píc nhé chị iu.
Tuyệt thật ý.
Chúc chị iu buổi chiều whp nha.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Hay lắm mạc phương ơi –ai có tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ mới thấy đích thực tuổi thơ đẹp vo tư
Nửa đời tóc ngả màu sương
Bâng khuâng em nhắc thiên đường tuổi thơ
Chăn trâu cắt cỏ nắng mưa
Uớt nhèm vẫn chạy dưới mưa chốn tìm
Baay giờ facebook thấy em
Chết nặng hóa đá trái tim hóa đồng
Từ ngày en đi theo chồng
Anh về tạc tượng phòng không một mình
chúc em đầu tuần vui vẻ

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ thật Tuyệt vời bạn ạ !

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Tuyệt wa chị iu

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay lắm !

Đức Linh
Đức Linh
6 years ago

Bài thơ đây nét yêu thương rất cảm xúc. Chúc BLT AN LÀNH HẠNH PHÚC

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay qua em ơi , gặp nhau lại được ôn lại kỷ niệm cũ mà !

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc Mac Phương buổi tối ngọt ngào yêu thương.

Hoàng Thị Tứ
Hoàng Thị Tứ
6 years ago

Hay quá bạn ơi!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Cảnh đẹp , thơ rát hay

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Thọ hay??

Trà My
Trà My
6 years ago

Bài thơ hay ạ

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Quá hay tác giả ơi.

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Đọc thơ MP chị nhờ tuổi thơ của mình quá
Ngày xưa ơi đã xa rồi còn đâu

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Hay

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Liên Ngô
Liên Ngô
6 years ago

Bài thơ này hay lắm em ơi
Cười khanh khách khi cỡi trâu té ngã rất đời thường

Đan Hạ
Đan Hạ
6 years ago

tho hay canh dep lam chi

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hình đep ne

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Nhớ buổi chiều bắt bước cạnh cầu ao
Anh trưa đánh roi nào em đã khóc
Làm bực mình mẹ đánh anh tới tấp
Em cười ào khóc to nữa đi anh
Họa cho vui

Scroll to Top