Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG SÁU
Thơ: Thanh Hùng

Tháng sáu rực màu hoa đỏ
Cũng dần bớt nắng vàng hoe
Chiều xuống mây giăng đầy ngõ
Dường như trời cũng khóc nhè

Tháng sáu dường như rất lạ
Chỉ còn xác của loài ve
Những hạt mưa rơi tầm tã
Râm ran rỉ rả bên hè

Tháng sáu nỗi niềm nức nở
Thưa dần màu trắng tung bay
Để lại nơi đây sầu nhớ
Hùa theo lá phượng rơi đầy

Tháng sáu nhạt màu nắng hạ
Mưa bay rỉ rả khắp đường
Để lại chút gì buồn bã
Ta dường như vẫn còn vương

Tháng sáu về ngang phố nhỏ
Thêm màu u ám buồn thiu
Hoa đỏ rơi nhiều theo gió
Dường như nói rõ bao điều.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp, xin chúc mừng Tg

Tien Đat
Tien Đat
3 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc mừng e

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Bài thơ hay bạn TH.Chúc ngày mới vv

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Tuyệt

Trần Hoàng Phương
Trần Hoàng Phương
3 years ago

Bài thơ hay lắm cm tg

Phạm Thảo
Phạm Thảo
3 years ago

Bài thơ hay em

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Trần Thọ
Trần Thọ
3 years ago

Bài thơ hay quá xin chúc mừng tác giả

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Rất tuyệt vời bạn

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay lắm anh
Chúc mừng anh ?♥️

Dương Hoàng
Dương Hoàng
3 years ago

Bài thơ hay

Hoàng Thị Vân Hạnh
Hoàng Thị Vân Hạnh
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết rất hay lắm, hình ảnh cây phương sắc mau lung linh đẹp ha anh.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Thơ hay và nhiều cảm xúc lắm bạn

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ lục ngôn tuyệt lắm bạn!

Thủy Lăng
Thủy Lăng
3 years ago

Thơ hay hình ảnh tuyệt đẹp

Van Anh Phung
Van Anh Phung
3 years ago

Hay lắm em à!

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc về mùa hạ…

Vũ Hoàng Huy
Vũ Hoàng Huy
3 years ago

Rất hay a

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Rất hay anh ơi

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

THÁNG SÁU VỀ

Tháng sáu mùa hè phượng đỏ
Mà sao ta chợt thấy buồn
Tiếng ve râm ran đầu ngõ
Niềm vui co vid qua luôn

Tháng sáu xa lâu vừa gặp
Chẳng may cây phượng đổ rồi
Một khoảng thời gian chớp mắt
Niềm vui chưa kịp nhân đôi

Và chẳng bao lâu rắc rối
Phượng liền bị chặt mất rồi
Đến lớp học sinh bối rối
Đâu còn từng cánh phượng rơi

Tháng sáu buồn trong ký ức
Sân trường vắng bóng phượng tuôn
Kỷ niệm học trò chợt thức
Muốn trao cánh phượng chẳng còn

Tháng sáu mùa thi náo nức
Là chia tay đã đến rồi
Mọi năm bồi hồi nhìn phượng
Báo mùa thi đến em ơi

Kỷ niệm xưa không còn nữa
Phượng đi giả biệt người ơi
Mùa hè mùa thi tín hiệu
Ngẫn ngơ mất phượng thôi rồi.
Ngày 08/ 06/ 2020, Ngọc Nguyễn

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Thơ tuyet quá!
Lời êm ái, giàu cảm xúc
Ý lắng đọng
Mến chúc em & gd luôn vui- khoẻ- may mắn nhiều niềm vui trong cuộc sống,ngot ngào HP!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt em trai

Scroll to Top