Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

THÁNG SÁU
Thơ: Mạc Phương

Tháng sáu về trái tim sao khắc khoải.
Sắc cầu vồng đỏ thắm ráng mây chiều.
Hoàng hôn thả lưng trời ánh lửa thiêu.
Sóng khơi xa chờn vờn cơn nức nở.

Dấu chân quen trên cát bỏng chưa mờ.
Em thẫn thờ ngắm chiều buông ngơ ngác.
Bóng liêu xiêu ánh nắng nghiêng trên cát.
Nhớ anh nhiều, nên hồn loang chới với.

Thả vui buồn lơ lửng giữa trùng khơi
Trái tìm khờ vẫn trao anh nguyên vẹn.
Sao cánh buồm chẳng trở về đúng hẹn.
Em mãi chờ… tim đẫm ướt tình anh.

Biển nồng nàn màu nước vẫn trong xanh.
Gió từng cơn thổi qua hồn trống vắng.
Giọt lệ buồn theo dấu chân mặn đắng
Dòng thời gian tháng sáu lặng lẽ rơi.

Biết có còn bao tháng năm chờ đợi ?
Giữa khung trời le lói ánh trăng ngà.
Biển âm thầm gửi mộng bản tình ca.
Tháng sáu về em nhớ anh da diết !

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Linh Lưu
Phương Linh Lưu
7 years ago

Yeu lam ph oi

Dat Ngo
Dat Ngo
7 years ago

Nhớ anh nhiều nên lòng nát chơi vơi…A+

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Tháng sáu mùa thi
Con đường hẹn hò
Anh đưa em đi … Hjhj
Hay tình cảm dạt dào lắm em Phượng Hồng !

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Khao khát..Nhưng tam su
Hay lam nhung lai buon
Em làm cho anh một bài thơ
Mang nhiêu niêm vui…và sáng hơn nhe
Chúc em vui ve va luôn tre dẹp

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay lắm bạn ak

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Tuyet voi lam PH

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Một mình ngồi doc thơ tình
Thơ hay ngoi dọc một mình cang hay
Mong sao có duoc nhưng ngày
Hai ta chung dọc…daī bay co dơn

Thuhong Le
Thuhong Le
7 years ago

Phượng Hồng
Bai tho rat hay chi Chuc em luon vv hp

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Thơ em viết hay lắm. Người xa nào đó đọc được không biết họ nghĩ gì nhưng chắc cũng cảm động không ít

Dinh Vu
Dinh Vu
7 years ago

PH viet bai hay qua anh doc mai ma khong chan

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Trái tim khôn vẫn trao anh nguyên vẹn- chứ khờ dại thì chán ốm Phượng Hồng ơi – Chúc em buổi chiều thắm đượm tình yêu thương

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay quá!

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng tuyệt vời

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Bao tháng sáu qua đi rồi em nhỉ
Năng nồng nàn như tình anh thắm đỏ
Bắc cầu vồng giữa hai bờ nhớ thương
Cánh hải âu chao lựơn giữ trùng dương
Luôn khao khát chân trời hạnh phúc
Ớ nơi nào em cho anh biết
Con thuyền anh không vô định em ơi
Chuc phuong hong buổii chiều như ý

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Mưa tháng sáu đang chờ em đó
Thả hồn thơ đón gió đông về
Đem nhung nhớ sưởi ấm tình chung thuỷ
Mùa lai mùa cứ tiếp lối trôi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay tuyệt

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Chi uoc duoc mot lan tan vao trong giac mong.
Tho tinh cua em khong ten tuoi..hY

Trung Pham
Trung Pham
7 years ago

Hay thiet vui nhe ban

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Tho em viet rat hay
Can on em de anh duoc hoi tuong lai cung mau bang lang này
Anh cung da tung tang nguoi ban tri ky
Anh cung noi rang neu mot mai anh khong con nua vi ngia vu lam con cua dat viet
Em nho rang hon anh van o canh bang lang nay
The ma thong nhat non song ve mot moi cung day bang nang nay chung toi da len vo len chong
Va den gio nay noi ngoai du ca
Doc dong tho ve bang lang tim cua em cho toi duoc cam on em da goi lai nhung ky niem cua doi linh chung toi
(Em nho chang bang lang dang no ro
Anh ra di vi to quoc dang can
Day ky niem la day

Truong Van Loan
Truong Van Loan
7 years ago

Nhớ anh da diết….

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Loi buon thanh khi mua he da den…Ang may chieu lo lung troi di…Buoi chieu nay anh nho qua em yeu…Khi nang ha da ve reo noi nho…Mua phuong do ngay xua anh hai tang…Biet bay gio em con giu hay khong…Thang sau ve anh chot thay buon tenh…Om ky niem nhung ngay he thang ha.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Ky niem ngay xua.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ buồn ảnh đẹp bạn iu Phượng Hồng ! Chúc bạn iu buổi tối ấm áp yêu thương nhé ! ^_^

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Rất hay và ảnh rất đẹp. Chúc PH buổi tối an vui.

Vũ Thị Vui
Vũ Thị Vui
7 years ago

tho hay qua

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Thật tuyệt vời em ạ, buổi tối vui vẽ, hạnh phúc nhé em

Ngô Xuân Thịnh
Ngô Xuân Thịnh
7 years ago

Lãng mạn, mơ mộng quá!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hì hì chị iu ơi hay quá và hình ảnh cũng rất tuyệt vời.

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Tho hay canh đep

Hiền Lâm Quang
Hiền Lâm Quang
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời. Làm sao tôi thấy thật người làm thơ. Ước gì gặp được người mơ. Thật là mãn nguyện trông chờ bấy lâu.

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Nhớ nhau da diết(hay)

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Hay em . Ngày mới tháng 6 an lành

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ rất hay ảnh rất đẹp bạn ạ

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng
Thơ hay, hình đẹp!
QH chúc em….

Hiếu Đặng
Hiếu Đặng
7 years ago

Ánh lửa mặt trời vẩn còn thieu….Vậy thì khi đó đã có hoàng hôn chưa nhỉ? Hj

Tành Vũ
Tành Vũ
7 years ago

P,h là nhà thơ hay bạn là người yêu thơ qua trang,fb tôi thấy những bai thơ bạn đăng nó đi vào lòng người và những mối tình với tôi có gì đó thật khó diễn tả nói chung là rất hay

Dat Do
Dat Do
7 years ago

BIEN DOI

Scroll to Top