THÁNG SÁU MÙA NHỚ HAY QUÊN
Thơ: Phú Sĩ
Tháng sáu mùa về ….
…. còn nhớ mắt long lanh
Trái tim yêu thương chơi vơi miền hiu quạnh
Giấc mơ đêm về hương tình xưa chắp cánh
Cũ một miền yêu trong ký ức chập chờn
Tháng sáu mùa về …
… những hờn giận vu vơ
Nụ cười bâng quơ cũng làm ai xao xuyến
Bướng bỉnh tìm về những tháng năm ẩn hiện
Chống chếnh cơn say lưu luyến thuở xa rồi
Tháng sáu mùa về ….
…. còn lại nỗi đơn côi
Cất kỹ niệm buồn du miên lời yêu dấu
Hạc bay về trời bỏ con thuyền bến đậu
Một chút lặng thầm một chút nhớ tình ngâu
Tháng sáu mùa về ….
…. tìm lại ở nơi đâu
Vẫn biết hoàng hôn rồi bình minh sẽ rạng
Sẽ tạnh trong ta những cơn mưa chếnh choáng
Sao cứ ngậm ngùi dĩ vãng chẳng ngừng thôi
Tháng sáu mùa về …..
…. còn lắng mãi trong tôi
Nụ cười em ơi… đón mặt trời tỏa nắng ….
Bài thơ rất hay !
Thơ hay lắm Phú Sĩ à! Chúc bạn luôn an vui, hạnh phúc nhé!
Bài thơ rất tuyệt vời. Chúc đêm an lành hạnh phúc .
Thơ hay hình ãnh đẹp lắm em chúc ngũ ngon .
Thơ hay lắm ,Ảnh rất đẹp ,Chưưcem luônuú úc nhé emvui hạnh phúc an lành nhé em
Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tác giả…chúc ngủ ngon…
Bài thơ hay lắm bạn mình ơi
Bài hay quá. Ngủ ngon bạn nhé
Hay quá bạn ơi
Hay quá , chúc bạn ngày mới vui vẻ
Tháng sáu của ai
Bao ký ức lãng mạn
Ánh mắt đưa tình lóng lánh sáng trao nhau?
Dù chập chờn nhưng vẫn đậm sắc màu
Miền yêu cũ vẫn dấu sâu ký ức
Những giận hờn vu vơ
Gợi nhớ thương rạo rực
Như men say nao nức gọi quay về
Kỷ niệm tháng sáu xưa vẫn ướp say mê
Bao lưu luyến nhớ về hoài niệm cũ
Dù còn lại đơn côi
Nhưng tim hồng vẫn ủ
Bến cũ con đò cũng đã đủ dấu cô miên
Chỉ vậy thôi
Tháng sáu đã thiêng liêng
Để bạn cất một niềm riêng nhung nhớ
Ký ức đẹp xưa như bài thơ để mở
Gọi ban mai hồng chở ánh bình minh
Dù hoàng hôn vẫn chếnh choáng mối si tình
Dĩ vãng du miên như đóa quỳnh hương nở muộn
Tháng sáu về
Sao lòng tôi cũng muốn
Có được như nguời
Kỷ niện cuộn. Trào dâng
Mấy ngày mới thấy thơ bạn, mừng như gặp lại nhau
Chúc một ngày an hanh
Thơ hay ảnh đẹp chị à
Bài thơ rất tuyệt vời em ơi
Thơ hay ảnh đẹp
Phu Si
Tho rat hay anh that dep … TUYET VOI
Chúc cô buổi chiều vạn niềm vui
Tháng sáu mùa về bài thơ hay
Một chút đơn côi một chút buồn
Tình ngâu chợt đến lai đi luôn.
Nhưng rồi tháng sáu trời tỏa sáng
Hoàng hôn qua rồi bình minh sẽ rạng
Thơ hay tuyệt em ạ…
Tháng sáu về…còn nhớ lắm hoa phượng hồng
Nhặt hoa phượng hồng cài lên mái tóc em
Nắm tay nhau tung tăng trên quảng đường về
Kề vai anh em mỉm cười má ứng hồng
Tháng sáu lại về…em còn nhớ hay quên
Bên hòn đá nhỏ tỏ tình yêu thương nhau
Giận hờn vu vơ nhìn anh em e thẹn…
Én nhạn say nồng lưu luyến thuở ngày xưa
Tháng sáu lại về…từng chiều lòng cay đắng
Chiều lộng gió tà dương gác núi chơi vơi
Anh lái đò còn ngồi đợi bến sông xưa
Mong nhặt được một chút tình mong manh
Tháng sáu về…trời buồn nhỏ lệ mưa bay
Dấu yêu xưa ngày ấy tìm ở nơi đâu
Mưa nhạt nhoà mưa mất gót dấu chân chim
Kỉ niệm ngày nào lóng đọng góc buồng tim
Tháng sáu lại về…còn lắng đọng trong tim
“Nụ cười em ơi… đón mặt trời toả nắng….
Tuyệt vời ạ
Thơ hay hình đẹp quá bạn
Bài thơ hay lắm bạn ạ, ảnh đẹp. Chúc mừng bạn ngày mới vui khỏe bình an HP
Thơ hay hình đẹp quá. Chúc bạn ngày mới vui vẻ
Thật cảm xúc
Mình chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
Mèo xin tặng người sáng tác..bài thơ hay lắm PS
tuyệt vời bạn hiền
Tho hay tuyệt b ơi
Hay lắm em ơi
Chúc mừng em
Hay quá
Hay tuyệt.. tác giả ơi
Chúc mừng em
Và em tháng sáu
Mưa rơi trên những con đường
Những buồn vui thấm lạnh
Còn nhớ gì một hạt mưa phai
Thơ hay lắm rất ngọt ngào chúc bạn chủ nhật vui vẻ nhé
Tài thật
Bài thơ rất hay ! Ảnh rất đẹp ak ! Chúc t.g buổi tối an vui và hp nhé !
Hay lắm em