THAN THÂN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Mù u đậu trái mù u
Ví dầu gãy đổ lời ru thêm buồn
Cái ngày bậu bỏ đi luôn
Qua ngồi than thở mưa tuôn não nề
Hỏi ai quên mất hẹn thề
Hay vì nhà rách mà chê qua nghèo
Thương cho cái phận bọt bèo
Nghĩa tình vứt bỏ eo sèo tâm can
Viền mi ngấn lệ tuôn tràn
Nhớ người nên để nát tan cõi lòng
Sao mà số phận long đong
Tình xưa bậu bỏ theo dòng nước trôi
Nhớ thương thương nhớ bồi hồi
Mình qua ôm hận thôi rồi còn đâu
Giọt mưa đọng ướt mái đầu
Than thân trách bậu để sầu cho qua
Đã quên tình nghĩa đậm đà
Hôm nào vui vẻ mặn mà bên nhau
Giờ đây tình chẳng tươi màu
Ngồi buồn nhớ bậu ruột đau mắt nhòa
Bướm vàng tìm đậu nhành hoa
Bỏ qua bậu để lời ca thêm buồn.
Tp. HCM 2018
P T H
Nhớ lời ru emoiw hay lắm đó
Bài thơ hay lắm bạn.
Thơ hay đượm buồn bạn ak
Bài thơ hay tuyệt vời tg nhé
Thơ hay và toàn cảnh nhà đẹp quá
Hay quá nhỉ
Thật tuyệt vời quá bạn hiền của mình ơi …!
Hay lắm luôn tác giả ơi tặng ngay thôi
Thôi để chú bán than hông ế chú cú đầu
Đã quên tình nghĩa đậm đà
Hôm nào vui vẻ mặn mà bên nhau
Giờ đây tình chẳng tươi màu
Ngồi buồn nhớ bậu ruột đau mắt nhòa
Bướm vàng tìm đậu nhành hoa
Bỏ qua bậu để lời ca thêm buồn.
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Bài thơ hay
Rất hay. Chúc em buổi tối an vui.
Bài thơ hay cảm xúc lắm anh
Rất hay anh à.
Rất hay a
Tình xưa dẫu có vui buồn
Thôi người hãy để vô thường cho qua..
Bài hay bạn ạ. ???
Thơ hay quá A
Thanh Hùng mộng ước sẻ suôn
Xoá đi ủ rũ ngọn nguồn trót mang
Hỡi ai thấu hiểu tim vàng
Hãy về xây đắp tình lang trọn đời
Hay lắm em trai ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm em ạ
Hay lắm anh ơi
Bài thơ hay lắm anh nè.
Bài thơ hay lắm bạn
Hay lắm bạn ơi
Hay quá em ơi,
Tho jay lắm bạn à
Bài thơ rất hay
Hay lắm anh ơi
Hay
Thơ hay.?
Hay
Tuyệt vời em trai
wonderful
Hay