THẦM TRÁCH
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Thầm trách duyên tình đã lỡ
Nên thành một mớ bòng bong
Để một ngày nao chợt nhớ
Rồi nghe não nuột trong lòng
Nhớ thuở mình luôn đầm ấm
Tình yêu hứa mãi vững bền
Cùng vẽ bức tranh tô đậm
Hẹn lòng sẽ chẳng hề quên
Chỉ mới cãi nhau mấy bận
Dỗi hờn không nói một câu
Tin gởi mà không muốn nhận
Để lo mà muốn phát rầu
Ngày đó tính tình nông nổi
Không cần thì cứ chia tay
Có lẽ do mình nóng vội
Cho nên buồn biết bao ngày
Đã để tình yêu phai nhạt
Nên đành ôm mối sầu bi
Khúc nhạc giờ nghe chua chát
Hỏi ai còn nhớ những gì
Thầm trách duyên tình đã lỡ
Để lòng ôm nỗi đắng cay.
D H
Sầu ai cho dể đặc tên, ai sâu cho kẻ bạc bèo duyên tôi, sống sâu cá lọi ao bèo, tình nghèo không dám nhìn cao, thôi nhé từ nay duyên đã tận, duyên tình chia lìa mãi không xa,
Bai tho rat hay hinh anh dep anh. E chuc anh dem muon ngu ngon anh nhe!
Bài thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp, e chúc a buổi tối vv
Hay em nè
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay em
bai tho hay
Thơ hay lắm
Hay lắm em
Xuân đến xuân đi hoa hồng nở, hoa hồng đỏ, để lại trong tôi một nổi buồn,
Thơ rất hay em ơi
Hay tuyệt luôn anh
Thơ hay tuyệt vời ạ
Thơ hay lắm bạn.
Thơ hay Hinh anh rất đẹp a ?
Hay lắm anh
Thơ của em dạo này cũng nhiều buồn thương lắm đó…
Thơ hay bạn ơi .
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Nồng nàn … tha thiết quá em ơi ..
Chúc mừng em nhé
Bài thơ hay lắm chúc mừng a
Thơ hay tuyệt vời lắm anh
Chúc mừng bn
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay về ý nghĩa
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Bài thơ rất hay bạn
Thơ rat hay
Lời nghe tha thiết
Chúc em buoi trưa vv