Bài Thơ: THẦM THÌ LỜI YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THẦM THÌ LỜI YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

THẦM THÌ LỜI YÊU
Thơ: Hoàng Lan

Về bên em ta hái chùm phượng vĩ
Dưới nắng vàng thủ thỉ những lời yêu
Hè đã sang em lại nhớ anh nhiều
Thuở bên nhau với bao điều mơ ước

Về bên em dưới cơn mưa bất chợt
Đếm phượng hồng rơi rớt dưới chân em
Thương lắm thôi cánh mỏng lại ướt mèm
Hạt mưa rơi lấm lem nằm bất động

Về bên em để lấp đầy khoảng trống
Xóa đợi chờ trông ngóng tháng ngày qua
Nép bên song, khi dưới mái hiên nhà
Nơi cuối trời khuất xa đôi cánh nhạn

Về với em dưới trăng hè thanh vắng
Ngăn ve sầu văng vẳng khúc chia ly
Sẽ không còn nước mắt đọng bờ mi
Câu yêu thương thầm thì cùng em nhé!
HL

Bài Thơ: THẦM THÌ LỜI YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Cảm xúc dạt dào!

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Hay quá là hay em ơi. !

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Nắng tháng tư nắng buông mình trên lá
Gọi hè về râm ran tiếng ve kêu
Cành phượng vĩ nhuốm một màu như trêu
Đùa giỡn ai chia tay nhau mùa hạ

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Về bên em khi chiều hè buông nắng
Tiếng ve sầu như nhắn nhủ lời yêu

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Phượng hồng

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Cảm xúc dạt dào

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay e gái…!

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Tuyệt hảo e gái uiiiiii

Thu Vuong
Thu Vuong
7 years ago

Hay quá ạ. Em chúc chị bt vv

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
7 years ago

Sao kg nhớ anh hả anh đang cô đơn em biết mà

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Rải lời yêu bón vần thơ đẹp
Để cuộc tình mãi mãi xanh tươi
Hạnh phúc tràn cho lòng ấm áp
Vần thơ hay dâng hiến cho đời
(Cảm tác) chúc mừng cháu thơ hay

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Hay lắm. Lan Hoàng.ơi! Buỗi sáng vui vẽ nha em.,.

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Nói cùng em lời thì thầm khe khẽ.
Lan Hoàng à nhớ nhé một màu hoa.
Mưa nhạt nhòa phượng ôm nỗi xót xa.
Trao cho bé cành hoa vừa mới hái.
Bao mùa qua tình đôi ta nếu phải.
Nắng giao hòa sẽ có lại mùa xuân.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ hay.. dạt dào cảm xúc.. lắng đọng.. e ơi..

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Hjhj lời thầm thì mà anh nghe rõ lắm.chúc em luôn vui và HP nha

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Anh Nguyễn Chi!
Chọc quê em nha

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay cuối tuần vui vé nhé Hoàng Lan

Sanh Lieu
Sanh Lieu
7 years ago

Rất tuyệt vời ??

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Thơ rất hay …dùng từ nhẹ nhàng …tuyệt lắm cô bé .

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Đôi khi có những điều thật đơn giản nhưng không đủ can đảm để làm phải không Mây Lang?

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Ok !

Giang Phạm
Giang Phạm
5 years ago

Hay lắm em ơi!

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
5 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm

Hải Đăng
Hải Đăng
5 years ago

Anh sẽ về và sẽ luôn bên bé
Mùa sang năm tiếng trẻ rộn ràng ca
Nụ giòn tan bập bẹ gọi mẹ ba
Niềm hạnh phúc thật chân hòa êm ấm

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
5 years ago

Thơ hay quá nàng

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc HP BÌNH AN vui thơ !

Kuko Langthang
Kuko Langthang
5 years ago

Hay lắm
Hoàng Lan ơi

Nguyễn Trung Vũ
Nguyễn Trung Vũ
5 years ago

Hay

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Em ơi cánh phượng buồn xoa.
Nhớ về thuở ấy cánh hoa trao người.
Xinhxinh em khẽ môi cười.
Ngẩn ngơ cánh bướm bồi hồi lòng anh.

Long lanh đôi mắt em xanh.
Mân mê tà áo hỏng đành xa nhau.
Bổng đâu trời đổ mưa rào.
Nhìn người viễn xứ lòng đau đớn lòng.

Biết em còn nhớ hay không.
Riêng anh vẫn đợi vẫn trông bóng hình.
Mong ngày đoàn tụ ta mình.
Thỏa bao tháng đợi chữ tình ngát hương.

Hôm nay ghé lại sân trường.
Trông hoa phượng nở vấn vương cõi lòng.
Lộc Thế Phan

Nguyễn Trung Vũ
Nguyễn Trung Vũ
4 years ago

Hay chuc buoi toi an lanh

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Cành phượng nào nhơ buổi chia tay
Rưng rưng thế mùa hè tiễn biệt
Khoảng trời xa nhớ nhau da diết
Và nồng nàn thắm thiết một lời yêu

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
4 years ago

Thơ Em hay lắm, chúc em nhiều vui vẻ nhé

Scroll to Top