Bài Thơ: THẦM THÌ ĐẦU XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THẦM THÌ ĐẦU XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

THẦM THÌ ĐẦU XUÂN
Thơ: Hoàng Lan

Nếu có giận chờ xuân qua anh nhé
Bởi xuân về nhiều hoa lá thơm hương
Có nắng vàng, có gió khẽ vấn vương
Mái tóc bay, môi hường cùng má thắm

Đừng giận nhé khi xuân về buồn lắm
Nếu một mình chìm đắm giữa không gian
Đơn bóng ư? Xuân rực rỡ nắng vàng
Chẳng thú vị khi lang thang đếm bước

Anh biết không bao niềm vui có được
Lúc xuân về ao ước trọn giấc mơ
Bởi lạnh đông sương giá rét hững hờ
Làm tê tái giấc mơ em chờ đợi

Được không anh? Đừng mắt buồn vời vợi
Xuân đến rồi xuân cũng vội ra đi
Đừng u buồn sương rơi vướng hàng mi
Lời yêu thương mãi thầm thì anh nhé!
HL

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Mùa xuân mà giận nhau sẽ buồn lắm. Thơ hay, dạt dào cảm xúc!

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat hay tang em le

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Em có nghe thầm thì lời xuân nói
Bằng tiếng gió ru lay khẽ bên mành
Bằng tiếng chim vui hót giữa trời xanh
Là tiếng lòng anh dành cho em đó

Em thấy không muôn sắc xuân rực rở
Nở bừng lên cùng màu nắng chan hòa
Trải biêng biếc lên ngàn xanh cỏ lá
Hoa tình xuân giục dã khúc xuân ca

Em biết không dù sông núi ngàn xa
Anh đã nghe tiếng mùa xuân em gọi
Và anh hiểu tiếng xuân lòng em nói
Lời yêu thương lời hy vọng thiết tha

Hãy vui lên mùa xuân đương ra hoa
Đừng u uẩn lệ nhòa phai má thắm
Anh xa lắm đâu thể lau nước mắt
Và mùa xuân sum họp đã thật gần.

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Anh biết rồi vì mùa xuân đã nói
Về những điều mong mỏi và khát khao
Về giấc mơ của hai đứa hôm nào
Về mối tình xuân nồng nàn say đắm

Anh biết rồi xuân về hoa tươi thắm
Mùa xuân về để thêu dệt ước mơ
Cho quên đi những mong mỏi đợi chờ
Ghép vần thơ cho nhớ thương gần lại

Đông đã qua và không còn tê tái
Không còn buồn và lẻ bóng đơn côi
Tình đôi ta sẽ nãi mãi tuyệt vời
Nắn tay nhau cùng mùa xuân vẫy gọi

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Tuyệt bạn ah

Trần Hồng
Trần Hồng
7 years ago

Tho hay lam

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Xuân về, nay sắp hết rồi
Người thơ lắng đọng bồi hồi thiết tha
Tỉnh say ta vẫn là ta
Câu thơ nối nhịp đâu là tri âm..?!
Kha kha… hay quá người ơi..



Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Ai dám giận em tôi cơ chứ
Nói đi nào anh trị hắn ngay
Em tôi người đẹp thơ hay
Cớ sao lại giận để nay em buồn
Vui mấy câu em gái nhé hihi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Rất hay .. nhiều cảm xúc..

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Say sưa đọc vần thơ tha thiết đấy
Khiến lòng già cũng thấy bâng khuâng

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé…

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Thơ hay người đẹp

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Nhẹ nhàn sâu lắng quá Hoàng Lan ơi

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Ai chuyen cam hung cho ma viet dc btho hay tuyet vay chứ hi
Thang gieng nang nhat hoa vang .
Canh mai truoc ngo nha nang dom bong ..
Em …..hi chc bt amap & ngu2 nha nag !

Hải Đăng
Hải Đăng
7 years ago

Thơ hay, hình đẹp!

Scroll to Top