Bài Thơ: THĂM NHÀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THĂM NHÀ (Tác giả: Bảo Châu)

THĂM NHÀ
Thơ: Bảo Châu

Đã lâu em mới ghé thăm nhà…
Mẹ – Cha đi vắng – Anh làm xa…
Cổng rào không khép – còn bỏ ngỏ…
Em đứng ngẩn ngơ – ngắm cảnh nhà…

Nhớ giàn hoa tím ngày xưa ấy
Quanh năm vẫn nở ngát hương thơm
Ngây ngất lòng ai khi ghé lại
Hoa tím đợi chờ… vẫn còn đây…

Nhìn lên khung cửa sổ ngày xưa
Nơi anh vẫn ngồi chong đèn sách
Giờ vắng bóng Anh… đèn không sáng…
Thoảng nỗi buồn vương… khép mi em!…

Có phải chăng?… tình ta là định mệnh?…
Chỉ được gặp gỡ ở trong mơ?…
Vẫn mãi tìm nhau trong từng hơi thở?…
Nên suốt cuộc đời… ta không thể gặp nhau!…
Hồng Chiên

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tươi Lê Sơn
Tươi Lê Sơn
6 years ago

Tung tăng từng bước thăm nhà cổ
Chẳng thấy ai kia chỉ thấy hoa
Giăng tay chờ đón người trong mộng
Đường vắng em vào trống trước sau

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

Lâu lắm mới về thăm chốn cũ
Chết lặng người khi trở lại mái nhà xưa
Cảnh vật xưa giờ tìm đâu thấy nữa
Bạn bè xưa mấy đứa – Biết tìm ở phương nào?…
Về nhà xưa nghe cảm xúc dâng trào
Sao lòng xót xa… đau?…
Bạn cho mình gửi theo mấy câu nhé.

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Lãng man mộng mơ nha Chien Pham Thi .

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái phạm Chiên,em làm thơ hay lắm,em đúng là một người con gái ,đa năng rất giỏi,và rất khéo tay ,buổi tối chúc em vui vẻ và ngập tràn yêu thương

Ngà Pham
Ngà Pham
6 years ago

Co ơi thơ hay quá

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Thiên lý đả xa thiên lý nở
Vẩn chờ vẩn đợi khách chinh nhân
Hoài bước chân về thăm chốn củ
Đợi chờ mãi tím thiên lý ơi
Hay lắm em gái . Họa lại vài hàng theo tinh anh chúc mừng

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Cô ơi hay qua .

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Ngọt….

Minh Đê
Minh Đê
6 years ago

Nhớ nhà nhớ cảnh vấn vương
Người thân xa vắng càng thương nhớ nhiều

Nhàn Thanh
Nhàn Thanh
6 years ago

Em giỏi quá .thơ rất hay

Phat Thien
Phat Thien
6 years ago

Chị Chien Pham Thi
Chúc chủ nhật vui nhiều nhé!

Lạc Lạc Trần
Lạc Lạc Trần
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Nếu vậy em ơi hãy cứ mơ
Để tình anh khỏi hững hờ nhé em
Nếu được anh khuyên em rằng
Mơ thầm trộm nhớ làm chi cho buồn
Và em nên ước :
Ước gì thiên hạ tàn đi cả
Giũa cuộc đời này chỉ có anh và em .
Nhé em !

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Hiiiii. Hay lắm. Chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Scroll to Top