Bài Thơ: THẮM MÃI TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THẮM MÃI TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

THẮM MÃI TÌNH ANH
Thơ: Hoàng Lan

Tạm biệt người thân anh vào quân ngũ
Áo anh màu xanh lá, mũ gắn sao
Vì Tổ Quốc anh hăng hái, tự hào
Vui tiếp bước với biết bao thế hệ

Anh cười tươi trong trang phục mới mẽ
Đẹp lắm nè! Tuổi trẻ của quê hương
Hình ảnh này sẽ mãi mãi vấn vương
Trong tình cảm yêu thương người ở lại

Đi nhé anh! Nhiệm vụ luôn gặt hái
Thành tích cao, chẳng ngại khó khăn gì
Nơi quê nhà em sẽ mãi khắc ghi
Tình yêu anh không thể gì thay đổi

Em tự hào vì anh là Bộ Đội
Nơi quê nhà em sẽ đợi chờ anh
Hãy vun trồng tình yêu mãi ngọt lành
Luôn tươi thắm như màu xanh áo lính.

16/02/2017
HL mến tặng các tân binh Lâm Đồng, chúc các tân binh sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng là anh BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Bài Thơ: THẮM MÃI TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: THẮM MÃI TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: THẮM MÃI TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thật cảm động Lan Hoàng ah

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Ai cũng như HL thì bọn anh rất vui

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm em gái

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay lam em yeu

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Thơ động viên hay thế em ơi
Vì quê hương vì mầu cờ sắc áo
Anh hiên ngang theo tiếng gọi,lời chào
rời xa quê cùng em và bè bạn
Vững bước lên đường chẳng quản gian lao…
Theo em mấy câu cho sinh động thôi nhé.chúc em ngon giấc

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Thơ hay và cảm động quá bé ơi .

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ hay: Em tự hào vì anh là Bộ Đội
Nơi quê nhà em sẽ đợi chờ anh
Hãy vun trồng tình yêu mãi ngọt lành
Luôn tươi thắm như màu xanh áo lính…

Scroll to Top