Bài Thơ: TẾT SUM VẦY (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TẾT SUM VẦY (Tác giả: Bảo Châu)

TẾT SUM VẦY
Thơ: Bảo Châu

Tôi trở về úp mặt với sông quê
Nghe lòng mình đê mê hồn tê dại
Ngắm đồng xa với màu vàng hoa cải
Gió chan hòa mê mải bước chân đi

Quê hương ơi nghe lòng nói thầm thì
Yêu biết mấy tiếng chim di về tổ
Ngắm quê nhà nghẹn lòng dâng sóng vỗ
Cứ dạt dào xô ngã đổ hồn ta

Quê nhà xưa thuở bánh đúc bánh đa
Cha đi cày con theo ra tận ruộng
Nhấn bước chân mà nghe lòng sóng cuộn
Cứ bồi hồi tưởng tượng một cuốn phim

Nhớ khi xưa trưa hè chẳng ngủ im
Cùng bạn bè đi kiếm tìm phượng vĩ
Giờ còn đây với cây đa try kỷ
Phượng đâu rồi… còn ký ức… trong tôi…

Nhìn dòng sông lòng lại thấy bồi hồi
Thời niên thiếu ta ngồi đây hóng mát
Hè đêm về tiếng gió reo thay quạt
Mát lòng mình khô những hạt mồ hôi

Quê nhà ơi… nay con đã về rồi…
Chan chứa lắm chẳng còn đơn côi nữa
Lòng ngập tràn bập bùng quanh bếp lửa
Nồi bánh chưng đang nóng giữa xuân về

Trời phương Nam hoa mai nở tràn trề
Đất phương Bắc với hương quê đào tết
Cả Bắc Nam chung niềm vui gắn kết
Để năm nay… ta đón tết… sum vầy…

Bảo Châu
17.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Rất hay

Pham Huong
Pham Huong
6 years ago

Em tôi đẹp gái quá chị chúc em luôn trẻ đẹp

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ của em viết rất hay chị chúc mừng em

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Chi iu .

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö hay ảnh đẹp

Hang Bich
Hang Bich
6 years ago

Tuyệt quá bạn iu!

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
6 years ago

Chúc mừng

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Ảnh đẹp em

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
6 years ago

Năm mới chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc vạn sự như ý phú quý cát tường…

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Thơ thật tuyệt bạn ơi ! Đọc thơ bạn mình lại nhớ về tuổi thơ quá chừng luôn và nhớ quê hương của ngày xưa nhiều nhiều

Trần Quang Đông
Trần Quang Đông
6 years ago

Bai thơ hay chúc mừng em

Tào Nguyên
Tào Nguyên
6 years ago

Tuổi thơ ơi ta lại nhớ những chiều
Triền đê trải nắng diều no gió
Ta mãi mê chơi đàn trâu về trước ngõ
Đủng đĩnh no tròn ngọn cỏ quê hương.
thơ bạn hay..

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Tết quê hương vui vẻ nhỉ

Van Nguyen
Van Nguyen
6 years ago

Co la nha tho that tuyet voi

Từ Thiên Văn
Từ Thiên Văn
6 years ago

Thơ rất hay . Cám ơn TG

Thien Trinh
Thien Trinh
5 years ago

Thơ chan chứa hoài niệm tình quê hương!

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
5 years ago

Đẹp lắm chị iu

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Em gái chụp hình ở đâu mà xinh đẹp thế

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
5 years ago

Bài thơ rất hay, cảnh quê hương thật ấm áp, chúc em ngày giáng sinh an lành và hạnh phúc

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Ảnh rất đẹp
Dể thương lắm chị

Nẫm Trần
Nẫm Trần
5 years ago

Ham nay em tre de thuong vay do em nhe anh cam nhan vay do em

Mỹ Dung Trần Thị
Mỹ Dung Trần Thị
5 years ago

bài thơ hay dạt dào tình cảm chúc mừng em giáng sinh an lành

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Hay quá em tình yêu quê hương mặn mòi tha thiết . Chúc mùa giáng sinh vui vẻ nhé em

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

Hay lắm nhé

Hau Pham
Hau Pham
5 years ago

Tho hay quá chi à

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Bài này chỉ đọc lâu rồi nhưng mà hình thì đẹp tuyệt vời em ạ

Qua Nguyen
Qua Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
5 years ago

Chị cảm ơn em nhiều. Chúc em giáng sinh vui vẻ

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay , tràn đầy cảm xúc !
Hình rất đẹp !
Bao nhiêu ký ức tuổi thơ ,
Bây giờ vẫn chẳng phai mờ trong em !
Ngày ngày đi học , bắt chim ,
Ngắt hoa , bắt bướm đi tìm hái sim !
Vô tư , cái tuổi học sinh ,
Cứ nô , cứ học hết mình thật vui !
Quê nghèo nhưng nặng tình người ,
Thương yêu , đùm bọc muôn đời bên nhau !
Sum vầy , tình nghĩa khắc sâu !
Ấm lòng em mãi không nhàu , không phai !

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

tết sum vầy chàn đầy hạnh phuc em chúc chị mãi mãi trẻ nâu làm thơ bắc những nhịp cầu đôi bờ hạnh phúc bến bờ yêu thương

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Hay lắm bạn
Cho minh nhớ ngày xưa

Giap Ho Si
Giap Ho Si
5 years ago

Em ngồi ở Long an
Hưởng ngọt ngào gió mát
Tiếng thơ nghe dào dạt
Như biển hát ngân nga.
Em có biết quê Cha
Gió mùa reo rú rít
Gió cắt da cắt thịt
Em chỉ nhớ thôi à !
Mai mốt về em nha
Hải dương mình cũng thích
Tha hồ em đuà nghịch
Hơn ở Bảo châu mà !

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
5 years ago

Mot buc tranh quê that đẹp nhung ky niem luon dang tran ky ức.xin chuc mung em

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

em thì thơ phú gì đâu viết dăm ba chữ cho tay đỡ buồn

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

chúc chị môt năm mới mạnh khỏe trẻ đep và sáng tác nhiều thơ hay

Tùng Thanh Lê
Tùng Thanh Lê
5 years ago

Thơ của tuổi thơ thơ của bạn hay lắm rất hay

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

ngày xưa còn nhỏ cùng ở một quê lớn lên lập ngyệp hai phương xa vời
chi em cách trở xa sôi
em ở ngoài bắc chị vào miền nam
xa nhau mấy chuc năm trời
sẽ có môt ngày em chị gặp nhau

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

em thì thơ phú gì đâu
gi dăm ba chữ cho lòng thảnh thơi

Scroll to Top