TẾT QUÊ
Thơ: Bảo Châu
Đã lâu rồi tôi chẳng đón tết quê
Nồi bánh chưng gọi tôi về ký ức
Bên Mẹ Cha một niềm vui rất thực
Bao gia đình chờ thức tối ba mươi
Về bên Cha ngắm đôi mắt Cha cười
Nhìn con trẻ vây quanh nồi bánh tết
Về bên Mẹ vất vả đều bay hết
Đón con yêu vui tết giữa quê nhà
Nhớ thủa nào thời gian đã lùi xa
Mẹ đi chợ buổi sáng ba mươi tết
Mua bánh trái hoa thơm chân không mệt
Con theo cùng… trời rét… quệt mồ hôi…
Đến bên Cha ngói bánh tết Cha ngồi
Nào gạo nếp thịt heo rồi đỗ đãi
Mẹ cất kỹ gạo thơm trong tay nải
Con chỉ ngồi mê mải ngắm Mẹ Cha
Xuân đã về cây đào nở muôn hoa
Khoe sắc thắm đỏ hồng ba ngày tết
Tiếng giã giò anh trai làm không mệt
Tôi chỉ nhìn… giờ nhớ hệt như in
Tết quê tôi trong gió bấc lạnh ghim
Đêm ba mươi chẳng im lìm xóm nhỏ
Bếp nhà ai đêm khuya cũng lửa đỏ
Lòng bồi hồi… nhớ rõ… cái tết quê…
Bảo Châu
13.02.2018
Bài thơ hay hình ảnh chân thật chúc mừng Nguyễn Du thị Chiên
Chúc mùng em vui xân đón tết cùng gđ em nhé
Ôi chị sướng thế được về quê ăn tết với mẹ
Chúc chị bước sang năm mới vv hạnh phúc tràn ngập niềm vui và sáng tác nhiều bài thơ hay cho độc giả của chị thưởng thức nhé
Cảm ơn chị nhiều ạ
Chi iu ..
Bài thơ hay quá chúc tác giả ngày mới hạnh phúc
Chúc bạn đón tết thật vui bên GĐ yêu thương. Thơ thật hay và sâu sắc…
Mỗi khi tết đến xuân về ai cũng có những cảm xúc nhớ về quê nhà . Chính em đã vẽ lại cho người đọc một khung ảnh đầm ấm thương yêu của cái tết cổ truyền của dân tộc. Đáng yêu lắm em ,thơ em thật là đa dạng và phong phú. Chị yêu em rất nhiều
Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu
Chúc trong gia quyến được an khương
Tân niên lai đáo đa phú quý
Xuân đến an khương vạn thọ tường
Tết quê thổn thức xôn xang
Cờ hoa phất phới rợp đường thôn quê
Quất đào khoe sắc mừng xuân
Bánh chưng mẹ gói quây quần bên nhau
Tết quê quấn túm xum vầy
Cùng nhau sắm tết mừng xuân an lành
Đã lâu con chưa trở về
Lòng buồn lại thấy nhớ quê vô cùng
Nhớ mẹ ngồi gói bánh chưng
Các con bên mẹ tưng bừng vui ghê
Đi xa con vẫn nhớ quê
Ước mơ ngày tết được về đoàn viên
Ấm cúng chị nhỉ?
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô ngày mới vui vẻ và an lành
Rất hay TG ơi !…
Rát êm đềm hạnh phúc ! Rất hay em à ! Chúc mừng em!
Quá tuyệt đọc thơ bạn bồi hồi nhớ lai ký ức xưa
Ký ức thật đẹp về tết quê nhà
Thơ hay . Hình ảnh chân thực , rất nhiều cảm xúc . Rất tuyệt vời . Cảm ơn tg nhiều ?❤❤❤
Chị ơi bài thơ hay hình ảnh chân thật
Hạnh phúc ngập tràn em Chúc mừng tác giả thơ hay
Chúc chị cùng gđ đón tết vui vẻ
Vạn sự cát tường nhé chị
ảnh song hành với thơ hay lắm em
CHIEN THI PHAM
Tết quê nhà thật là ấm êm
Có một đêm trông nồi bánh tết
Trẻ nhỏ vây quanh có manh áo mới
Các cháu phấn khởi vì vội đón xuân
Thơ hay lắm tác giả
THơ hay lắm Chien Pham Thi!
Tết này em có về quê
Thơ Em viết hay làm cho mọi người luôn nhớ quê và nhớ cha mẹ
Thơ hay. Một hồi ức bằng thơ rất sinh động, gợi lại những tết xưa thật rộn ràng náo nức, vất vả mà vui.
Tho hay rat y nghia hinh anh dep lam ban
bài thơ em hay lắm , Anh tặng hoa chúc mừng nhé
Thơ hay qua. Chúc thi sĩ xinh đẹp một năm.mơí vui vẻ – đầm ấm.bên gia đình.́
Thơ hay quá cám ơn bạn đã đua tôi trở lại ký ƯC của ngày xưa
Bài thơ rất hay,những hoài niệm đẹp
Chúc em thật nhiều niềm vui,hạnh phúc Bảo Châu nhé
Ô về quê chưa mà con f
Thơ rất hay
Thích quá bạn nhỉ. Được về quê và gặp người thân yêu