Bài Thơ: TÊN ANH LÀ NỖI NHỚ ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÊN ANH LÀ NỖI NHỚ ! (Tác giả: Mạc Phương)

TÊN ANH LÀ NỖI NHỚ !
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ gọi tên anh là nỗi nhớ.
Anh có buồn và có giận em không ?
Nơi hà thành nỗi nhớ có còn mong.
Cô gái nhỏ gọi anh là nỗi nhớ.

Nỗi nhớ ơi…trái tim đang nức nở.
Cứ nhớ hoài nhớ mãi một người thôi !
Tháng ngày qua nỗi nhớ cùng vơi rồi.
Nhưng vần thơ thì luôn luôn khắc khoải.

Nỗi nhớ ơi…em sẽ yêu anh mãi.
Nửa đời duyên giữ trọn một chữ tình.
Dẫu sau này chẳng còn ánh bình minh.
Thì tình em cũng thức cùng năm tháng.

Nỗi nhớ ơi…em cứ mãi nặng mang.
Chẳng thể dứt khi nói lời tạm biệt.
Con suối thượng nguồn vẫn luôn chảy xiết.
Như tình em gửi trọn nỗi niềm anh.

Vẫn biết rằng gương vỡ sẽ khó lành.
Nhưng em nguyện sẽ gắn liền vết nứt.
Yêu thật nhiều mối tình không thể dứt.
Nỗi nhớ à, hãy hạnh phúc bên em…

( PH 17/2/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Hay quá Tím ơi…….yêu thơ em nhiều lắm.

Vu Manh
Vu Manh
7 years ago

Chắc rằng bất cứ người đàn ông nào cũng muốn tên mình là nỗi nhớ BLT ah

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắmbl

Kieu Chi Le
Kieu Chi Le
7 years ago

Hay tuyệt

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Khong biet ho co nho minh khong bl nhi

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Thơ tình hay lắm

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay quá chúc em vvhp.

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
7 years ago

Hay.

Diên Bùi
Diên Bùi
7 years ago

Tuyệt vời !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá, ảnh đẹp

Tun Ma
Tun Ma
7 years ago

nữa đoi duyên giữ trọn một chu tình hay wua mong là người đó hiểu đc tnh cm của ban

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em à. Chúc em ngày mới an vui em nha.

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ hay xúc đông.chuc BLT AN LÀNH HẠNH PHÚC

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Rất tuyệt.chào buổi sáng!chúc ngày mới tươi đẹp vạn sự như ý.

Dong Lan
Dong Lan
7 years ago

Wa hay luon Ban

Thằng Tèo
Thằng Tèo
7 years ago

Thương nàng lẻ bóng một kiếp hoa.
Héo hắt,lênh đênh phận đàn bà.
Thuyền quyên,thục nữ tìm đâu dễ?
Ai người chung sức gánh phong ba?
TÈO.

Viet Pham
Viet Pham
7 years ago

Rất hay em ạ.nhaf thơ.

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tho hay va hinh dep qua e!

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Thơ tuyệt hay bạn ơi ?cạm ơn bạn chúc ngày mới vv và Hạnh Phuc

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé

Tai Quoc
Tai Quoc
7 years ago

Nỗi nhớ ơi khoảng tím phía chân trời
Vẫn nhủ lòng em tôi là nỗi nhớ …!

Hoàng Lộc
Hoàng Lộc
7 years ago

NHỚ…!
Hoa hồng em cắm chờ anh
Hương vô duyên cứ thơm quanh một mình
Đêm vùi vào tóc rộng thênh…
Anh xa dặm bước mà thành tương tư ! 🙂

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng chồm lên chìm xuống
Biển yêu đất cuồng điên rộng lượng
Muốn xô bờ lại sợ bờ đau
Biển ôm vào lòng đất nỗi lo âu
Chả có thế mà biển già đi vì bao điều trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối mặn mà
Biển như người thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Có ai hiểu được lòng biển rộng?
Có ai đo được lòng biển sâu?
Trăn trở bao đêm biển hoá bạc đầu
Tình yêu đến biển cười xanh trở lại
Biển như chính” Tên Anh là nỗi nhớ”
Có bao giờ biển giận được lâu đâu!
Biển chính là anh đấy
Yêu Bằng lăng biết mấy
Phương vô tình hay cố ý em ơi!

David Ho
David Ho
7 years ago

Nỗi nhớ ơi , niềm thương đang réo gọi
Nghe tiếng lòng thổn thức mãi khôn nguôi
Sao đang tâm vẫn giử mãi im lìm
Tim nức nỡ lẽ nào không xúc động
Nỡ quên đi chuyện tình củ năm xưa

Khương Hùng
Khương Hùng
7 years ago

Anh sẽ buồn là Nỗi Nhớ không tên
Nơi đô thành nhiều cạm bẫy xa hoa
Nhưng…hạnh phúc vì có cô gái nhỏ
Nhớ đến anh duyên trọn một chữ Tình

Chúc tg ngày mới vui vẻ nhé

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Quá thương!

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Huỳnh Bạc
Huỳnh Bạc
7 years ago

Thơ hay quá em, càng đọc càng hay, cảm động quá. chúc em luôn thành công.

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
7 years ago

Tuyệt lắm

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Hay lắm tác giả à! like like

Cuối Trời
Cuối Trời
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc buổi trưa vui vẻ bạn nha

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ em viết rất hay BLT. Chúc em buổi chiều an vui em nhé.

Đỗ Bình
Đỗ Bình
7 years ago

Hay lắm em
Chúc em luôn mạnh khỏe hạnh phúc

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay quá bl…

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Hay quá bài thơ tình của Mạc Phương

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Bài viết hay quá em

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

hay lam

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Thơ hay ảnh lãng mạn …hích !!!

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat hay

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Ngay moi an lanh hanh phuc

Scroll to Top