Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông sang vàng rực rỡ Dã Quỳ
Cùng khoe sắc dọc lối đi phố núi
Hoa dân dã mà hồn ta đắm đuối
Trên các nẻo đường rong ruổi Tây Nguyên

Loài hoa xinh tươi rất đỗi dịu hiền
Như cô gái đang cười duyên trong gió
Trên núi rừng miền cao nguyên đất đỏ
Sức sống tràn trề như cỏ hoang sơ

Cứ hiên ngang trên sỏi đá cằn khô
Mặc cho gió rét tím mờ đông giá
Vẫn biếc xanh trên từng chiếc lá
Hoa thắm màu nhuộm vàng cả mùa đông

Có ai về Tây Nguyên với ta không
Ngắm Dã Quỳ khi mùa bông đang nở
Cùng uống rượu cần Y Miên một thuở
Múa bên nhau khi ánh lửa bập bùng

Tiếng chiêng ngân vang hùng vĩ núi rừng
Cô gái Ê Đê thẹn thùng ánh mắt
Cho ta say mê khi lần đầu gặp mặt
Rượu cạn bình lửa tắt vẫn còn say.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ly Mai
Ly Mai
7 years ago

Tho hay lam,chuc a trai cuoi tuan vv,va nhieu may man nha..

Nguyễn Xuân Túy
Nguyễn Xuân Túy
7 years ago

Đọc thơ Đình Huân thấy mùa đông ngoài này ấm áp thêm..

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
7 years ago

Anh ra BM lúc nào vậy ?

Nguyễn Ngọc Ly Lan
Nguyễn Ngọc Ly Lan
7 years ago

Thơ của anh hay quá Huan Nguyen Dinh!

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Tuyệt wa bạn ơi !
Cảnh T/Ng hùng vĩ thân thiện !
Ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng ta !

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
7 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi, chúc anh đêm cuối tuần vui vẻ hạnh phúc anh nhé

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối cuối tuần vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.

Tấn Nguyễn
Tấn Nguyễn
7 years ago

Bài thơ là bức tranh lung linh về miền đất Tây nguyên

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ ba vui vẻ, bình an.

Khiem Quach Dai
Khiem Quach Dai
7 years ago

Tây nguyên cũng là nỗi nhớ của nhiều Người.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay tây nguyên, ảnh cũng đẹp

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Nhớ Tây Nguyên anh hãy về đây
Hoa dã quỳ mùa mày đẹp lắm
Biển Hồ xanh một màu xanh thẳm
Đôi mắt ai buồn vì vắng bóng ai

Scroll to Top