Tặng những bạn yêu xa
Thơ: Bảo Châu
YÊU XA
Cả hai chưa một lần gặp mặt
Cũng chẳng được nắm lấy tay nhau
Sao trong tim cảm thấy nhói đau
Khi bỗng nhiên bặt dòng tin nhắn…
Mỗi ngày vẫn qua đi đều đặn
Nhắn tin thăm hỏi chúc mừng nhau
Tình bạn từ lâu đã thêm màu
Thiếu tin ai trong lòng nghe trống trải
Thời gian trôi cuộc tình thêm mê mải
Yêu xa rồi… có phải thế vậy không?…
Ở nơi xa ai đó cũng rất mong
Từng đêm về vẫn chờ dòng tin nhắn
Vẫn biết rằng yêu xa là buồn lắm
Luôn âu sầu lệ ướt đẫm bờ mi
Nhưng trái tim đã biết chỉ đường đi
Không thể cấm trái tim yêu chờ đợi
Yêu xa cũng nhớ nhung vời vợi
Cũng quặn lòng se thắt cả con tim
Ướt bờ mi khi cảnh vật ngủ im lìm
Cũng hồi hộp khi nhận dòng tin ai viết vội
Yêu xa là thiệt thòi rất tội
Cũng ghen tuông khi không thấy tin người
Cũng giận hờn vô cớ chẳng hề nguôi
Luôn âm thầm dấu lệ tràn khóe mắt
Bạn yêu ơi!… yêu xa là khổ nhất
Là đợi chờ… là se thắt con tim
Mỗi đêm về giấc ngủ chẳng đượm im
Đợi chờ hoài nhung nhớ mối tình xa…
Hồng Chiên
01.8.2017
hay
Bài thơ nào cũng tuyet vời
Bài thơ rất hay cảnh đẹp người đẹp? thật lãng mạn?
Bài thơ rất hay
Chúc Hồng Chiến vui tươi hạnh phúc
Chi dang nho ai ma tam trang vay chi.
Bài thơ em viết hay thế .Đúng tâm lí những người đang yêu . Ảnh minh họa rất đẹp
Ta vẫn chờ nhau những vân thơ.
Tình kia như có tự bao giờ.
Không gian chia cách chưa tương ngộ.
Tình vẫn đậm đà qua ý thơ.
Rất hay
E làm thơ ý nghĩa lắm
Tuyệt qúa b ơi .
Thơ tinh hay lăm ban ơi
Bài thơ hay tuyệt. Cảm xúc yêu xa được bạn cảm nhận thật tuyệt vời.
Xa Yêu
Nghe nổi lòng mang mác với chờ mong
Xa mà yêu thổn thức mải trong lòng
Người chưa thấy nghe lời mà yêu vội
Mải đợi tin .. người ấy có biết không
Lắng nghe tim xao xuyến những nhịp đập
Ngồi gần máy.. cứ mong tiếng tích tắc
Máy lên rồi ngỡ ngàng lòng nghe thẹn
Tinh vẩn tinh nhưng mà tinh người khác
Xa mà yêu .. nhiều lần thật ngơ ngác
Ước làm sao .. mà gần cho yêu được Để bên nhau sánh bước để tỏ tình
Muốn thì muốn xa gần .. thật khó gặp
thơ tác giả đọc nghe hay thật
họa vu vơ tính chất lời khen
Hòa cùng cảm xúc để viết lên thành thơ , thơ hay lắm
Hay lắm ban
Rất đẹp
Bài thơ hay tuyệt vời quá
Trái tim yêu
Không kể xa hay gần ..
Quá tuyệt vời chị ạ
Thơ chị thật lãng mạn và truyền cảm thật đấy
Cũng rất may mình đây chẳng yêu xa
Nếu có phải chắc cũng là ướt gối.
Vui vẻ nha bạn
hay tuyêt
Rất hay
Tuyệt vời thơ rất hay…
Thơ hay quá chúc mừng tg nha
Hay lắm chị iu ơi
Thơ hay hình đẹp tuyệt vời chúc bạn luôn thành công
Hay
Tho hay wa chi that tuyet voi do chi oi
Người ta nói : ” xa thương,gần thương”. Tình cảm của người yêu xa thật dạt dào với bao nỗi niềm chất chứa khó diễn tả hết bằng lời.
Hay qua chi
Tuyet vời
dã hay roi con sinh dep nua chu ban hien
Bài thơ hay và rất tuyệt vời chi ạ
Em đã nói hộ trúng trái tim anh rồi đó. Cảm ơn em.
Yêu xa rồi có phải thế vậy ko
Rất là đúng em ạ
Yêu xa đâu chắc đã xa
Vẫn dòng tin nhắn của ta của nàng
Cũng thăm hỏi cũng khe khàng
Cũng tình cảm lắm ơi nàng của anh
Rất tuyệt vời ! ?❤❤❤
Rất sự thật. Và càng mong mỏi,gửi bạn niềm vui niềm tin yêu trong cuộc sống. !
Đáp lễ câu đầu :?em là ai em đọc chưa? có câu nào sai sót em cứ tạm vui nhé.
thơ hay chúc ngày mới
Hay quá em ơi