TẶNG MẸ YÊU
Thơ: Bảo Châu
Tám tháng Ba viết vần thơ tặng Mẹ
Nơi quê nhà vắng vẻ quá Mẹ ơi
Con đi xa lòng vang tiếng gọi mời
Về con nhé… con yêu ơi… Mẹ đợi…
Đêm phương Nam nhìn trời cao vời vợi
Yêu Mẹ hiền nhặt sợi nhớ đem hong
Mới xa nhà nhưng lòng đã thầm mong
Ngày xum họp trong vòng tay của Mẹ
Con bước đi xa nhà vì mọi nhẽ
Thương con nhiều Mẹ san sẻ hai vai
Chỉ mong con trên những dặm đường dài
Con của Mẹ đừng sai đường lạc lối
Mẹ biết không đêm nằm kê tay gối
Ngắm cảnh nhà sợi nhớ nối dài thêm
Giọt mưa xuân rơi tý tách bên thềm
Con nhận ra mình xa thêm nhiều quá
Đêm nay đây lòng con sao thật lạ
Bên gia đình giấc ngủ quá khó khăn
Nhớ Mẹ hiền… giọt nước mắt… lại lăn
Con để vậy… chẳng lấy khăn… lau nữa…
Năm mới đến bao gia đình mở cửa
Đón nàng xuân lần nữa bước vào nhà
Con nhớ nhiều thương đất Tổ quê ta
Đêm trở gió… nhớ Mẹ Cha… da diết…
Lễ đến rồi nâng vần thơ con viết
Gởi Mẹ hiền tha thiết tận nơi xa
Con tặng Mẹ thêm một bản tình ca
Thay lời chúc… tựa ngàn hoa về Mẹ…
Bảo Châu
07.03.2018
Đọc lại mà vẫn thấy hay
Chúc mừng Thế Mỹ tặng ngay bông hồng
Tuyệt
Thơ rất hay
Lời ý thanh đẹp và sâu sắc
Rất cảm xúc
Tuyệt lắm chị ơi
Em chúc chi
Bài thơ rất tình cảm ảnh 2.mẹ con thật là hạnh phúc ❤
Chúc ngày mồng tám tháng ba
Mẹ nhiều sức khỏe tuổi già an vui
Thượng thọ cháu con tươi cười
Hạnh phúc đầm ấm trọn đời mẹ yêu
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc mẹ và cô ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc
haylắm em ơi
Rất hay
Hay qua
THơ hay ảnh đẹp bạn ơi!
Chúc em nhân ngày 8/3 vui vẻ sức khoẻ hạnh phúc thành công vạn sự ý nhé
Chúc chị iu 8/3 vui vẻ hạnh phúc
♥♥♥_____♥♥♥
♥__8__♥_♥__3__♥
♥_______♥_______♥
♥___Happy___♥
♥__:DAY:__♥
♥_____♥
♥
Bài thơ hay quá.Tặng em thay lời muốn nói.
Chi lam tho ko chi hay ma con chua dung nhieu tinh yeu thuong danh cho cha me !!!!em rat thich tho chua chi .chuc chi buoi toi ngon giac
Tuyệt vời em yêu bài thơ rất hay tình cảm ! Tặng em bó hoa nha ❤️
Anh chúc hai mẹ con em đón ngày 8/3 vv nhé
Chúc mẹ và em nhân ngày 8/3 luôn mạnh khỏe iu đời ?
Cảm động quá em!
8.3 chúc mẹ vui khỏe đại thọ
Chúc em nhân ngày 8.3 tươi trẻ vv hp
Tình cảm và hp lắm ,chúc mẹ và em ngày QTPN sk và hp …
Hay quá
Tuyệt vời quá chị iu!
Bài thơ rất hay, ý nghĩa và xúc động chan chứa tình cảm dành tặng cho người mẹ của mình cũng đã để cho mình bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình tới người mẹ kính yêu!
Đó chính là món quà thật đầy ý nghĩa nhất dành tặng mẹ nhân ngày 8/3.
Kính chúc chị và mẹ nhân ngày 8/3 thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, trẻ mãi không già , hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chị mãi mãi là người con có hiếu nhé!
Chúc em và mẹ ngày 8/3 ngập tràn hạnh phúc
Thơ chị rất hay chúc bác và chị nhân ngày 8/3 luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc luôn là những bông hoa đẹp cho gia đình
Nhà thơ xinh đẹp
Thơ hay
10điỉêm hình thưc10/5điểm tơ
Con gái của mẹ lên chức bà nội rồi mà thấy dáng còn ngon lành lắm, thiếu nữ theo không kịp
Bài thơ hay qua thấm đẫm tình mẫu tử…xúc cảm chân thành , kỹ thuật thơ rất ổn ! Chúc mừng bạn !
Cảm động thơ hay