Bài Thơ: TẶNG EM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TẶNG EM (Tác giả: Bảo Châu)

TẶNG EM
Thơ: Bảo Châu

Tháng ba về em ơi mùa hoa bưởi
Nở trắng trời khoe dưới nắng lung linh
Bướm vờn bay động cành lá rung rinh
Mùa xuân đến trao tình sao đẹp quá

Bao năm rồi mà như mới hôm qua
Màu tinh khôi toả ra hương thơm ngát
Hoà trong gió một khung trời ngào ngạt
Biết không em vạt nhớ lại theo về

Lâu lắm rồi hoa bưởi ngát hương quê
Đêm lấp lánh ánh trăng thề soi bước
Ta chỉ mong thời gian ơi trôi ngược
Cho chúng mình mộng ước được chung đôi

Chiều lam khói nhìn hoa bưởi bồi hồi
Lòng thổn thức xa rồi bao kỷ niệm
Một tình yêu em ơi em có biết
Vần thơ này anh lại viết tặng em

Bảo Châu
05.3.19

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Thật tuyệt vời by ơi !
Chúc mừng nhé.

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Thơ hay lắm !
Hoa bưởi ngày xưa vẫn ngát hương !
Trong lòng anh vẫn mãi vấn vương !
Thương người con gái tha phương ấy ,
Giữ mãi trong mình ngát mùi hương !

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh
5 years ago

Em oi !!! Đt kong c o dâu ! Lam sao hoa lai bai tho cho em đuoc !!!!!

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Hoa bưởi trắng tim khôi … tinh khiết …. trinh nguyên …!
Heyza …! Dạt dào quá … Tình biển ơi …!
Buổi trưa an nhiên nhé ..!

Phạm Tuấn Tú
Phạm Tuấn Tú
5 years ago

Nghiêng chiều hoa bưởi đón xuân
Nhớ trong hương buổi một lần nắm tay

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Hay quá

Huong Giang VO
Huong Giang VO
5 years ago

Hay quá cô ơi

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
5 years ago

Chúc mừng em bài thơ hay

Loi Nguyen
Loi Nguyen
5 years ago

Một Phan thị thanh Nhàn nữa trên thi đàn .Thơ hay .Chúc mừng tg .

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
5 years ago

Rất hay chị yêu

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
5 years ago

Hay lắm hay lắm

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Ngọt ngào cảm xúc em à- chia sẻ cùng em!

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Tuyệt vời bạn ưi

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay quá ban iu

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
5 years ago

Hay lắm tỷ ơi, chúc tỷ buổi chiều đong đầy yêu thương và dạt dào thơ phú nhé

Na Ty
Na Ty
5 years ago

Bài thơ hay quá chị iu!
Kính chúc chị luôn vui, khỏe, hạnh phúc và mãi xinh đẹp chị nhé!

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rats hay hình anht đẹp chúc em vv nhé

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Hay chị iu

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Manh Le
Manh Le
5 years ago

Tuyệt vời

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ chúc mừng chị yêu

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Thơ hay…hoa bưởi thơm lừng

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Hay lắm em. Kỷ niệm lại đong đầy. Chúc em và GĐ luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hay lắm nghe em

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay chị iu

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Hay lắm chị ơi em chúc mừng chị nhé

Qua Nguyen
Qua Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời
Nhân dịp 8-3 tặng bạn

Nguyễn Thị Hiếm
Nguyễn Thị Hiếm
5 years ago

Hay

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Hay lắm em ah tình cảm sâu lắng gợi nhớ bao kỷ niệm chúc mừng em

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hoa dep tuyet ban

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Hay lắm nhà thơ ơi …

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
5 years ago

Hay quá hà Tỷ yêu
Hun cái nờ …

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Tuyệt vời

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Chúc hạnh phúc

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Thơ hay, rất tình cảm, nhiều cảm xúc!
Chúc CPT vui vẻ, hạnh phúc.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Tặng em rồi anh có nhớ hay quên
Mùa hoa bưởi nở trên cây trắng xoá
Hình bóng anh sao cứ mãi nhat nhòa
Mùi hoa bưởi mãi hòa quyện trong em

Scroll to Top