TÀN XUÂN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Và mùa xuân nhẹ trôi qua
Và ngày cuối của tháng ba sắp tàn
Và rồi ta đón hạ sang
Và ta sống với nắng vàng mưa rơi
Và nghe câu hát ru hời
Và trưa nắng cháy ai ơi nực nồng
Và chiều thả nhớ mênh mông
Và bình minh ngắm trời hồng lên cao
Và cơn gió lại xạc xào
Và cây phượng vĩ ngọt ngào trổ hoa
Và ve ngâm khúc giao hòa
Và mây đen tới vỡ òa hạt mưa
Và ta lại nhớ sao vừa
Và nghe đọng lại duyên xưa hạ nào
Và rồi lòng thấy nôn nao
Và luôn nhớ mãi dạt dào xuân qua.
DH
Bài thơ hay lắm Chúc mừng bạn
Bài thơ hay quá
Hay lắm anh
Và câu lục bát mượt mà em ơi
Bai tho hay lam anh oi ! E chuc anh buoi toi that nhieu niem vui va trang day hanh phuc ah
Hay lắm
Thơ hay lắm
Tuyệt vời lắm anh ơi
Thơ hay lắm bạn
Hay lắm em
Hay quá anh ơi cảnh đẹp tuyệt vời
Thơ rất hay
Tuyệt vời lắm biết không bạn ơi
Thơ hay tuyệt lắm
Bài thơ hay lắm anh.
Hay quá bạn ạ. Xin chúc mừng bạn nhé.
Hay lắm iu ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm
Thơ hay canh dep
Tuyêt vời lắm em trai ơi.
Thơ hay lắm anh
Chúc anh buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc ♥️?
Thơ hay lắm cảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi!
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi, e chúc a làm nhiều thơ hay nữa nhé chúc a buổi chiều vv nhé
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng a
Hay .
Lãng mạn và nhiều yêu thương
Thơ hay tg
Thơ hay lắm a ơi
Thơ quá hay nè!
Lời nhẹ nhàng, êm dịu nha!
Mến chúc em cùng gđ luôn vui tươi, ngọt ngào hp!
Anh trai Btvv hạnh phúc đong đầy yêu thương
Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Tặng thi sĩ
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh
Bài thơ hay, rất cảm xúc. Chúc bạn luôn vui vẻ và dạt dào hồn thơ