Bài Thơ: TÀN THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÀN THU (Tác giả: Thanh Hùng)

TÀN THU
Thơ: Thanh Hùng

THU…giờ chợt thấy chơi vơi
TÀN…theo ngày cũ xa rời nẻo mô
SẮC…mây nhạt nhẽo mặt hồ
LÁ…vàng rơi tận hư vô mịt mờ

PHAI…nhòa cùng những giấc mơ
MAU…qua ngày tháng hững hờ nhạt phai
LỐI..đi nắng chẳng trải dài
XƯA…về đường cũ bóng ai bên đường

BÀNG…hoàng một chút vấn vương
BẠC…đen phận số tình trường liêu xiêu
NHUỐM….mây loang tím trời chiều
MÀU…thời gian nhớ tiếng yêu thuở nào

CHỚM…buồn tình đã bay cao
ĐÔNG…về lạnh giá dạt dào niềm đau
THU TÀN SẮC LÁ PHAI MAU
LỐI XƯA BÀNG BẠC NHUỐM MÀU CHỚM ĐÔNG

P T H
Họa thơ ( Tôn Công Thành)
__________
Nga Pham
THU đi để nhớ một thời
TÀN bao kỷ niệm người ơi có còn
SẮC hoa trải mộng trăng non
LÁ xanh vờn gió lối mòn từng qua

PHAI màu trong nắng chiều tà
MAU thời gian đổi đông qua lạnh rồi
LỐI nào hẹn ngọt bờ môi
XƯA nhìn sao tỏ cùng ngồi thầm mơ

BÀNG cơn tỉnh giấc đâu ngờ
BẠC đời phận số vu vơ đông sầu
NHUỐM thời xuân sắc còn đâu
MÀU thương kỷ niệm tình đầu chưa phai

CHỚM yêu giữ mộng đêm dài
ĐÔNG đang ghé hỏi tim ai phủ màu
THU TÀN SẮC LÁ PHAI MAU
LỐI XƯA BÀNG BẠC NHUỐM MÀU CHỚM ĐÔNG

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Rất hay bạn ơi

Bích Liên
Bích Liên
5 years ago

Rất hay tuyệt vời e ơi

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Hay quá đi Thanh Hùng anh ơi!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh à.

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay, xin chia sẻ cùng em

Tom Nguyễn
Tom Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt lắm ạ

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Tuyệt vời anh

Hien Thuc Le
Hien Thuc Le
5 years ago

Rất ngọt ngào anh

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Rất hay bạn

Tử Dạ Vũ
Tử Dạ Vũ
5 years ago

Thơ rất hay, chúc anh đêm cuối tuần an lành, ấm áp cùng người thân!

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

Thơ hay cảnh tuyệt

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay a ơi

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ rất hay anh ạ !

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ ngọt ngào cảnh lãng mạn tuyệt lắm em

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất tuyệt vời xin chúc mừng

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng êm dịu lắm bạn ơi

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Hay quá em trai mình ơi

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ hay, cảnh thật tuyệt.

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

THU đi để nhớ một thời
TÀN bao kỷ niệm người ơi có còn
SẮC hoa trải mộng trăng non
LÁ xanh vờn gió lối mòn từng qua

PHAI màu trong nắng chiều tà
MAU thời gian đổi đông qua lạnh rồi
LỐI nào hẹn ngọt bờ môi
XƯA nhìn sao tỏ cùng ngồi thầm mơ

BÀNG cơn tỉnh giấc đâu ngờ
BẠC đời phận số vu vơ đông sầu
NHUỐM thời xuân sắc còn đâu
MÀU thương kỷ niệm tình đầu chưa phai

CHỚM yêu giữ mộng đêm dài
ĐÔNG đang ghé hỏi tim ai phủ màu
THU TÀN SẮC LÁ PHAI MAU
LỐI XƯA BÀNG BẠC NHUỐM MÀU CHỚM ĐÔNG

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Khoán hay nhé Thanh Hùng

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt vời anh ạ

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm em àh ? . Buổi trưa vui vẻ nhé em

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh ơi
?????

Hoan Le
Hoan Le
5 years ago

Hay lắm anh

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Thơ hay và ảnh thật đẹp

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Thơ khoán thủ xướng họa hay quá em trai

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm bạn mình ơi , buổi tối vui vẻ nhey

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi !
Chúc bạn

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhien vv mạnh khoẻ và hp ak

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá anh trai ơi

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá ạ

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
5 years ago

WONDERFUL PAISAJE

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh rất đẹp TG ơi..

Scroll to Top