TẢN MÁT GIÓ ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chắc tại thu đùa với gió đông
Làm mậy giận dỗi mới bềnh bồng
Như sương tản mát trên cành lá
Hay cứ mập mờ ở bến sông
Tôi cũng rất buồn có biết không
Bởi vì người ấy đã theo chồng
Để tôi đơn lẻ trong hiu hắt
Mỗi buổi chiều vàng đứng ngóng trông
Từng chiều hiu hắt ngó bên song
Nhắc đến làm tôi thấy chạnh lòng
Lâu lắm nhưng mà sao vẫn nhớ
Trách mình sao phận số long đong
Thu đã giao mùa lá vẫn rơi
Mưa bay từng hạt xám khung trời
Gió luồn qua cửa hồn se lạnh
Giọt nước vô tình ướt mắt tôi.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Anh… Ấy à ?????????
Thơ tác giả viết hay quá, đầy cảm xúc, ngọt ngào, nội dung xúc tích,?????? bố cục chặt chẽ, câu từ trau truốt,chúc mừng tác giả nhé
Hay lắm a
Thơ rất hay anh ơi !
Thơ rất hay anh ơi!
Rất tuyệt.
Rất cảm xúc anh à.
tho hay anh
Cảm ơn bạn nhé
Thơ hay lắm bạn ạ.
bài thơ rất hay anh ak chúc anh buổi trưa vv nha anh
Thơ rất hay em
Rất hay xin chúc mừng tg
Tho hay that cam xuc ve hoai niem buoi chieu an vui nhe anh
Bài thơ hay tóa anh à Chúc anh buổi chiều vui vẻ
Cảm xúc dạt dào
Hay lắm luôn nha em
Mến chúc chiều vui vẻ nhé
Thật là tuyệt vời bạn mình ơi
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay lắm em ơi
Bài thơ hay lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé
Thơ hay, chúc anh buổi tối vui vẻ!
thơ hay anh trai – đùa đôi lúc cũng vui có chuyện nói qua thời gian anh -chúc anh buổi tối vui vẻ ạ
Hay lắm H à
Bài thơ rất hay và tuyệt vời lắm anh ạ, em chúc anh đêm an lành và ngon giấc nhé anh
Rất hay bạn ơi!
Hay lắm a
Hay nè iu
Thơ em hay quá đi nhất là tả mây trôi nổi thật là tuyệt vời
Thơ rất hay anh
Rất hay nè
Hay lắm
Hay lắm bạn ơi !
hay lam
Rất hay đó em
Bài thơ thật hay, dạt dào tình cảm!
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm, xem qua em nhớ lại kỷ niệm đă qua..hihi