TẢN MẠN ĐẦU ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đông về hoa cũng nhạt phai
Ngày như ngắn lại đêm dài…dài thêm
Giọt sương khẽ đậu cành mềm
Gió lùa nhè nhẹ ru êm dịu dàng
Tiết trời se lạnh đông sang
Ngẩn ngơ chiếc lá úa vàng trên cây
Sương khuya nhẹ ướt thân gầy
Hoa vừa trổ nụ trên dây tím buồn
Đông về nhẹ hạt mưa tuôn
Heo may lạnh lẽo thổi luồn bên song
Người đang đứng ở trong phòng
Nghe mùa trở bấc buồn trong mắt ngà
Thu tàn đông lại ghé qua
Màu trời đổi sắc nuột nà còn đâu
Đông sang mang vẻ u sầu
Thấy buồn man mác chìm sâu đáy hồn
Để chiều bóng ngả hoàng hôn
Trời loang tím nhạt đuổi dồn chân mây
Gió đâu lạnh buốt vai gầy
Thẩn thờ chợt thấy cỏ cây úa tàn.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay cảnh đẹp. Chúc tác giả đầu tuần vui vẻ và may mắn hp
WONDERFUL
Thu đi bỏ lại lá vàng/ Hàng cây trơ trụi bàng hoàng đón đông.
Anh viết hay ạ
Anh hay qua
Thật là tuyệt vời bạn mình ơi
Bài thơ nhè nhẹ dịu êm rất hay anh
Mới chớm đông mà anh
Rất hay anh à.
Thơ hay lắm anh
Thơ rất hay anh ạ ! TG đặt cái tâm vào thơ nên lời thơ rất có hồn nhá ! Tuyệt lắm anh !
Thơ hay quá anh ơi! Chúc buổi trưa vui vẻ nhé!
Bài thơ hay quá em ơi
Hay lắm bạn ak
Rất hay
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
bai tho hay lắm anh ak chúc anh buổi chiều vv anh nhé
Hay lam a oi
Thơ hay lắm rm ah
Hay quá anh trai
Hay
Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có dây leo kín rào.
Hay tuyệt anh
Bài thơ hay thật cảm xúc ạ
Hay tuyệt . Chúc mừng nhé em
Hay nha ông bạn ??
Thơ hay quá anh ơi! Chúc ngày mới vui vẻ nhé!
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak
Hay lắm á anh
Rất rất hay bạn nà
Bài thơ hay cảnh đẹp quá ạ
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Emn
Bài thơ rất tuyệt vời anh ơi
Thơ hay cảnh đẹp nắm anh trai.
Em xin chúc mừng anh trai thanh hùng.
Hay nè anh
Ngọt ngào ngủ ngon lành nha anh trai