Bài Thơ: TẢN MẠN CHIỀU XUÂN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TẢN MẠN CHIỀU XUÂN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TẢN MẠN CHIỀU XUÂN !
Thơ: Phú Sĩ

Chiều xuân ghé bến sông quê
Cánh đồng hoa cải nhớ về người xa
Đong đưa trong nắng vàng hoa
Như lời hẹn ước tình ta hôm nào

Ai xuôi ai ngược nơi nao
Xuân về rồi đấy đón chào yêu thương
Thâm tình gửi mẹ quê hương
Chiều chiều mong ngóng dặm trường con yêu

Mây bay trong gió dặt dìu
Từng đàn én liệng sáo diều ngân nga
Đồng vàng cây lúa hòa ca
Mục đồng vội vã chiều xa trâu chờ

Nàng hoa mai trắng ngẩn ngơ
Thẹn thùng bướm lượn ong chờ trao duyên
Lênh đênh sóng vỗ mạn thuyền
Trăng soi bóng nước cầu duyên đợi người

Ai về bến nước đầy vơi
Chiều xuân ai nhặt bên đời hoa yêu
Trắng màu hoa bưởi chắt chiu
Cau thương trầu nhớ một chiều xuân quê

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

“cau thương Trầu nhớ một chiều xuân quê”
mà sao anh ngóng bờ đê
ngóng hoài chẳng thấy sĩ về Sĩ ơi…

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Bài thơ tuyệt lắm bạn ơi ! Xuân vui nhé

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời quá di ban ôi

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay Hình ảnh đẹp lãng mạn đầu xuân…
Chúc mừng bạn nhé!

Minh Đinh Quang
Minh Đinh Quang
7 years ago

Hay tuỵet em gai

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY QUÁ EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

hay lắm nè em ơi. anh chúc em đêm ngon giấc nha

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Trên cả tuyệt vời …

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Mượt mà lắm nàng ạ …

Vũ Gia Hiện
Vũ Gia Hiện
7 years ago

Tuyệt tác một hòn thơ

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt quá

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
7 years ago

Hay quá PS à.

Minh Nguyen
Minh Nguyen
7 years ago

Thơ hay ạ…đủ nghĩa Xuân cảnh

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

CHIỀU XUÂN
Rực rỡ hoa vàng chậu mai xuân
Tay đan trong tay chân gác chân
Cà vạt áo quần thân thương lắm
Mắt ngắm bâng quơ mặt tần ngần.

Tết về tết lẩn quẩn ngoài sân
Ái ân tình lại mãi xoay vần
Ngẫm nghĩ bần thần cần chi vậy
Cảm thấy xót xa dạ phân vân.

Cuộc đời chìm nổi như níu chân
Dập dìu sóng gió thân lập thân
Sắc xuân mê mẩn chiều hiu quạnh
Sương lạnh châu sa cảnh phong trần.

3 tết Đinh Dậu 2017
NGUYỄN THANH RU

Minh Nguyen
Minh Nguyen
7 years ago

Thơ hay ạ…cảnh quê thắm tình người trong yêu trong tình

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ Phú Sĩ chúc em một ngày an vui!

Hương Quê
Hương Quê
6 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ ấm áp cùng gia đình và bạn bè. Thơ hay và hình ảnh đẹp.

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Ôi hay quá chị

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Hay quá ps ơi anh tuyệt vời

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay ngọt lắm e

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

Triền sông hoa cải trổ ngồng
Bâng khuâng nhớ kẻ sang sông theo chồng
Thuyền hoa áo đẹp rượu nồng
Em đi để lại nỗi lòng cho ai

Xuân về dạo bước u hòai
Sông quê dào dạt mà ai có về
Nắng xuân rải khắp đường quê
Mai lan cúc trúc thỏa thuê đón mừng

Mây xanh cuộn nắng trùng phùng
Vui đàn én nhỏ lượn vừng trời trong
Người ơi có biết ta mong
Hiên nhà thịt đỗ lá dong bày rồi

Đêm khuya hai đứa nói cười
Kề vai chêm lửa cho nồi bánh chưng
Người ơi ta nhớ quá chừng
Xuân này người có về cùng ta không?

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay luôn em
Ơi

Nguyên Phương
Nguyên Phương
6 years ago

Thơ hay bạn tui ơi!
” sông vắt kiệt đời mình ra với biển
Sóng dùng dằng xô đẩy bọt bèo tan “

Quy Nguyen
Quy Nguyen
6 years ago

Bài thơ :Đong đầy tình cảm yêu quê hương
Ảnh đẹp

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ơi…
Xuân về tới bến sông Giang
Đường làng thoáng mát ôm bờ tre xanh
Ngon tre gió cuốn đong đưa
Tiếng chân em bước tỏ tình bên nhau

Bến xưa hoang vắng đìu hiu
Xuân về…! bây giờ buồn lắm người ơi
Người đi ? mãi không về
Hoa mai úa rung vọng hoài tháng năm

Nắng vàng nhỏ giọt yêu thương
Một đàn én liệng trên bầu trời xanh
Líu lo ríu rít hoà ca
Chim khuyên lẽ bạn nhạt nhoà châu băng

Cây bưởi lặng đứng bao mùa
Càng thương càng nhớ lá rơi lìa cành
? soi rớt bóng xuyên rèm
Lặng nghe tiếng bước…!khuất dần trong đêm
Ai ơi..! có biết sông Giang
Chiều xuân lá đổ ngập lòng Cố hương
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Nai vàng ngơ ngác lặng nhìn rưng rưng…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt Phú Sĩ.

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn.chúc buổi tối vvhp

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp lắm

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice Nice.

Nguyễn Bân
Nguyễn Bân
6 years ago

THƠ tình nghe não nuột lắm,chúc buổi tối vui vẻ nhé!

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top