Bài Thơ: TAN GIẤC MỘNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TAN GIẤC MỘNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TAN GIẤC MỘNG
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Tan giấc mộng em đừng khóc nữa
Hãy quên đi lời hứa câu thề
Rồi mai này cách biệt sơn khê
Trên lối nhỏ đi về một bóng

Em đừng khóc rèm mi khẽ đọng
Giọt lệ buồn ảo vọng tình ta
Nín đi em đừng để nhạt nhòa
Rời đoạn cuối xe hoa đưa tiễn

Tan giấc mộng tình như bọt biển
Ngày mai này én liệng chân mây
Còn nhớ chi một thuở hao gầy
Đã tan tác còn đây đơn lẻ

Giọt nước mắt nào rơi thật khẽ
Hết thật rồi thôi nhé em ơi
Ngày mai đây nhẹ bước trên đời
Bằng ảo ảnh cho vơi niềm nhớ

Nếu đã biết tình ta cách trở
Có buồn phiền lo sợ bằng không
Để lại anh kiếp sống bềnh bồng
Một khoảng cách mênh mông diệu vợi

Mai nếu lỡ mình còn nhắc tới
Cũng đừng buồn hay hỏi vì sao.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay nè iu

Le Thi Xinh
Le Thi Xinh
5 years ago

Hay quá anh ơi

Lê Hạnh
Lê Hạnh
5 years ago

Hay lắm anh

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Bài thơ hay quá a ạ.

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay bạn ơi! Chúc tg buổi chiều vui vẻ

Phuong Chau
Phuong Chau
5 years ago

Da diết anh ơi

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Thu Hằng chúc mừng anh!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng anh

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay cảm động quá anh ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Hoa Lụa
Hoa Lụa
3 years ago

Hay quá nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ

Scroll to Top