Bài Thơ: TÂM SỰ DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÂM SỰ DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÂM SỰ DÒNG SÔNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em lại về bên bến sông quê mẹ
Hỏi sông rằng…ta có phải đang yêu
Sông hỏi em…thương nhớ được bao nhiêu…
Mà cảm nhận…đã yêu nhiều đến thế !

Em thẫn thờ…phải ta yêu không nhỉ
Chỉ biết rằng… ôi nhớ lắm mất thôi
Vắng tin anh…trái tim em bồi hồi
Khi hờn dỗi…lòng xót xa quặn thắt..

Sông quê ơi…có khi nào khao khát
Thèm cơn mưa…mang dòng nước khơi nguồn
Đã bao giờ…sông cảm thấy cô đơn
Khi dòng sông thuyền chẳng căng buồm nữa…

Sông thổn thức…bờ bên bồi bên lỡ
Bù đắp nhau…để tạo dựng dòng sông
Vắng xa nhau…nỗi nhớ thương ngập lòng…
Là Tình Yêu…Một Tình Yêu rất đẹp..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.12.04.2016

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
8 years ago

Thắng Hữu
Thanks, chúc ngày mới vv.

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
8 years ago

Túy Hòa.. Sông Quê
Phó Thuong Dan..Khue Nguyen
Cpđ chào ngày mới cảm ơn các anh những người bạn đầu tiên đến với… Tâm Sự Dòng Sông

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
8 years ago

: Càfê Đắng

Sông Quê hương – niềm thương, nỗi nhớ
Ngàn đời nay gắn bó bao người
Đi xa lòng mãi không nguôi…
Ngàn Mọ ơi … Tuổi thơ tôi đâu rồi?

Loc Xuan
Loc Xuan
8 years ago

hay tuyet voi chi ui

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
8 years ago

Hay lắm .
Chúc em ngày mới an lành !

Thuong Dieu
Thuong Dieu
8 years ago

hay quá em a

Trầm Hương
Trầm Hương
8 years ago

Dòng sông xưa bên bồi bên lỡ..
Con đò tình,bở ngở giữa dòng
Thẩn thờ cô lái buồn trông…
Mênh mông nước bạc,người không trở về…

Thôi đành gởi đam mê theo gió..
Lời hẹn xưa đâu có bao nhiêu?
Đò chiều con nước cô liêu..
Càng nuôi nhung nhớ,càng nhiều xót xa…
…To :Cà Phê Đắng…

Trung Trinh
Trung Trinh
8 years ago

Thơ trải nỗi niềm thật hay …CFĐ!

Lê Huệ
Lê Huệ
8 years ago

Bài thơ hay quá cpđ
Chúc bạn ngày mới an vui và hạnh phúc nhé!

Gọi Biển
Gọi Biển
8 years ago

Hay lắm bạn nhé ..ngay mới luôn vui nghe

Hưng Xuan
Hưng Xuan
8 years ago

Em trở về thăm dòng sông thủa trước
Cả nương ngô bến nước vẫn trong xanh
Dưới triền đê cơn gió thổi ngọt lành
Như tình mẹ ru con vào giấc ngủ…

Con sông đó chưa bao giờ ủ rũ
Tuổi còn thơ anh nhớ mãi đầu quên
Dưới trưa hè mải miết tiếng ve ngân
Cành phượng vĩ cơn gió lần mái tóc…

Dẫu làng quê còn bao nhiêu khó nhọc
Nhưng tình người biết đùm bọc lấy nhau
Tháng tư về rụng trắng cánh hoa cau
Trời đầy nắng đêm trăng vàng sáng tỏ

Dòng sông nay không còn bên bồi lở
Rất hiền hòa hơn lúc trước em đi
Con đò xưa vẫn đợi dưới bãi si
Em về nhé để kịp sang vừa chuyển…

Nguyễn Thị Hà Thu
Nguyễn Thị Hà Thu
8 years ago

Ơi sông quê … tiếng gọi sao tha thiết
Mái chèo khua … làm con sóng lăn tăn
Nhớ làm sao những đêm hè thanh vắng
Ta lặng ngồi tâm sự với dòng sông

Sông ơi … tiếng lòng ta mi có thấu
Trái tim ta hồi hộp … mi có hay
Ta đang nhớ … nhớ tới người nơi ấy
Sông thì thầm … Người đã … đã yêu rồi !

Đã yêu rồi … đã yêu … yêu thật rồi ..
Sông tôi bên lở bên bồi bởi …
Vắng con đò lên tôi thương tôi nhớ !
Người cũng thế … vấn vương … vì người đã ….

Ồ rất lạ … có những điều rất lạ !
Sông thổn thức … ta bồi hồi nhung nhớ
Sông khao khát … trái tim ta rạo rực
Bởi tình yêu … ào ạt đến … bất ngờ !!!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
8 years ago

Rất hay Cà Phê Đắng ơi

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
8 years ago

Hay quá

Thoai Nguyen
Thoai Nguyen
8 years ago

Hay quá em à!Thật tuyệt vời!S chúc em ngày mới an lành vvhp nhé!

Trịnh Văn Nhân
Trịnh Văn Nhân
8 years ago

Ai đã đứng bên bến sông quê mẹ
Nghe thì thầm sóng nhẹ vỗ tình quê
Gió rì rào hoa cải óng triền đê
Bao kỷ niệm ùa về từ ký ức.

Ai thẫn thờ… khi trái tim thổn thức
Nỗi nhớ đầy vơi từ ký ức hiện về
Mãi trong lòng in đậm ánh trăng quê
Trên bến sông, dưới con đò năm ấy.

Thầm hỏi sông, nhưng lòng biết vậy
Vắng con đò bến cảm thấy cô đơn.
Trên dòng sông còn thiếu cả cánh buồm
Để bên lở đắp bên bồi tít tắp…

Ôi, bến quê mong tới ngày gặp mặt
Để con đò nhỏ nước mắt trên sông
Cho cánh buồm no gió chở nhớ mong
Để ánh trăng lại rắc vàng sóng nước.

Kiển Phạm Đình
Kiển Phạm Đình
8 years ago

Sông đã chảy ngàn năm còn đó
Dòng sông ơi kỉ niệm ngọt lành
Nước xanh thắm mối tình sâu nặng
Mà tuổi thơ cứ mãi nhớ nhung nhiều
Con sông quê sao mang nhiều kỉ niệm
Của lứa đôi đành phải ly
Của những người con tuổi mới bước vào đời
Đành gửi lại con sông ngày chờ đợi
Sông quê ơi bên đục bên trong
Mang phù sa cho mùa màng tươi tốt
Sông quê mình mang theo bao khúc hát
Sâu nặng nghĩa tình chảy mãi không thôi
Sông uẩn khúc bên bồi bên lỡ
Oằn mình lên đưa nước về nguồn
Nổi nhớ thương như những dòng sông
Chảy mãí không bao giờ khô cạn

Tam Nguyen Ba
Tam Nguyen Ba
8 years ago

Tho em rất hay tinh cảm

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Cà Phê Đắng
Em ước muốn Anh sẽ là bên lở
Để bồi Em cho thoả những khát khao
Như dòng chảy sông bao đời vẫn thế
Như cánh buồm no gió dọc theo sông…
Một tình thơ mượn dòng sông để viết thật hay . Vui nhiều chiều nay Em nhé .

Nghe Duong
Nghe Duong
8 years ago

rất hay .caphe đang ơi

Huy Hoang
Huy Hoang
8 years ago

Ơi dòng sông quê ơi niềm thương nỗi nhớ
Đất Cẩm Xuyên anh còn nợ chưa trả đó em
Mong sao mọi sự bình yên
Anh em mình
về trên quê nhà

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
8 years ago

Trầm Hương

“Dòng sông xưa bên bồi bên lở”
Để người đi kẻ ở vấn vương
Ngày ấy anh xa quê hương
Bến sông em đợi nhớ thương ngập lòng

Bao năm qua ngóng trông khắc khoải
Lời hẹn thề đã mãi chia xa
Giờ anh vui với ” người ta”
Bến sông vẫn đợi xót xa cõi lòng…
….

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
8 years ago

Bài thơ hay quá mượn hình ảnh sông quê để nói lên cảm xúc mạnh liệt của tình yêu

Le Nhung
Le Nhung
8 years ago

Dòng sông quê anh đẹp như ánh trăng ngà
Nghe câu hát xa xa lòngtui chạnh nhớ???

Doan Van Tung
Doan Van Tung
8 years ago

Cà Phê Đắng

Xa quê hương, xa con sông yêu dấu
Nay trở về tìm kỷ niệm dòng trôi
Con sông xưa vẫn bên lở bên bồi
Bao ký ức bỗng vỡ òa bến vắng

Biết không em những chiều quê tĩnh lặng
Anh một mình tâm sự với dòng sông
Mắt dõi nhìn sóng nước trải mêng mông
Xa tít tắp cánh buồm nâu khuất bóng

Bên triền đê có những chiều gió lộng
Tiếng sáo diều cứ vi vút ngân nga
Con đò xưa vẫn lặng lẽ sang ngang
Thuyền cũ bến xưa vẫn chờ người trở lại

Chiều bến sông bỗng nghe lòng hoang hoải
Nhớ lắm một chiều hai đứa chia tay
Hẹn ngày về xây hạnh phúc đắm say
Như dòng sông nước vơi đầy muôn thủa…!!!

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
8 years ago

Thơ Hà thu viết rành hay/ Thơ cafphe đắng lại hay hơn nhiều/ Họa thơ hay biết bao nhiêu/Sông là cảm tác của nhiều thi nhân…

Trầm Hương
Trầm Hương
8 years ago

Sao lại nói thế nhỉ???Khen ai thì khen người đó đem so sánh như vậy có thiếu tế nhị lắm không???…Nguyễn Xuân Trung..

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
8 years ago

Doan Van Tung

“Xa quê hương, xa con sông yêu dấu”
Vẫn trong ta bao kỷ niệm khôn nguôi
Ôi , con sông đã tắm mát tuổi thơ
Đã nuôi lớn bao ước mơ hoài bão…

Đâu phảng phất dịu thơm hương hoa gạo
Tiếng hò ai vang vọng dưới ánh trăng
Tiếng sáo diều vi vút giữa trời xanh
Như gợi nhớ quê hương chùm khế ngọt…

Sông in bóng đôi chim non thánh thót
Liễu soi mình e thẹn chuyện đôi ta
Ngày chia xa lòng nhung nhớ thiết tha
Câu ước hẹn bên bến sông còn đó…

Sông quê ơi, cánh buồm căng no gió
Chở yêu thương ước hẹn trôi về đâu
Nhắn người ơi, yêu thương mãi nhuộm mầu
Bên bến sông bóng hình ai vẫn đợi..!!!

Bùi Đức Quang
Bùi Đức Quang
8 years ago

thật tuyệt …!

Vân Thanh
Vân Thanh
8 years ago

Vịnh lại Tâm Sự dòng sông. CàFê Đắng!
Bến vắng từ lâu bến vẩn trông
Bõ sông bõ bến để theo chồng
Người ơi sao nở đành xa bến
Để sông để bến ngóng chờ trông
Em thẩn thờ nhớ ko người tri kỹ
Đã tình say vui nhớ bến làm gì ?
Để bến tím sầu Vương theo ký ức
Quặn đau lòng nhớ mãi bóng ng đi
Người ra đi sông quê này luôn tươi mát
Đón chờ tin ng ấy trở về nguồn
Để sông này vơi bớt cảnh cô đơn
Sông và bến từ nay hết nỗi buồn
Sông vẫn chãy lửng lờ không hối hã
Bến giờ đây vui hẳn thủơ người đi
Thuyền bến xưa vẫn đợi đón ng về
Để kịp chuyến đò đưa về muôn ngả.
th-vân

Hằng Võ
Hằng Võ
8 years ago

Hay quá à. Tình cảm lắm Cà Phê Đăng ơi! Vv nhé.

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
7 years ago

Lời và ý thơ hay lắm nha em. Tuyệt. Các bài họa cũng hay k kém. Like

Dũng Thành
Dũng Thành
7 years ago

Bai tho qua hay

Khích Nguyễn Ngọc
Khích Nguyễn Ngọc
7 years ago

Tuyệt quá bạn

Trinh Xuân
Trinh Xuân
7 years ago

Thơ hay quá bạn,

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Mạnh Khoa

Cpđ rất vui cảm ơn anh hoạ tặng bài thơ rất nhiều cảm xúc, tình cảm thiết tha lãng mạn là nỗi nhớ niềm khát khao mong đợi…xin phép anh cho em mạo mụi viết vào khổ thơ cuối, “Một Câu Cuối” cho cuộc tình có Hậu hơn anh nha.
*Nhớ nhung ơi nỗi buồn sao dịu vợi
Người đi rồi còn bến đợi và ta
Dấu giọt buồn lau dòng lệ xót xa
Mối tình ta…vẫn mãi còn mong đợi…!!!
…Chúc anh ngày mới an lành hp…

Dao Hoa
Dao Hoa
7 years ago

Tho wa hay hinh dep
Chuc ban luon vui ve

Yoga Lộc
Yoga Lộc
7 years ago

Thơ của bạn rất hay,rất cảm xúc của một người con gái đang yêu,cảm ơn bạn đã gửi tới người đọc một bài thơ rất hay.mong rằng bạn ngày càng có nhiều bài thơ hay nữa nhé.

Trân Trong Đương
Trân Trong Đương
7 years ago

Tôi buồn tâm sự với những dòng sông
Nỗi niềm nhung nhớ ước mong đêm ngày
Giờ đành vứt bỏ hết tại chốn đây
Gởi theo dòng nước,trả người năm sưa…

Trân Trong Đương
Trân Trong Đương
7 years ago

Sông quê ơi sao mà xinh thế
Nước dân đầy bên nhớ bên thương
Lỡ yêu rồi tình mãi vấn vương
Lòng khắc khỏi ngày thương đêm nhớ…!

Scroll to Top