TẠM BIỆT QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Về vài ngày rồi vội vã chia tay
Tạm biệt quê nhà những ngày xuân mới
Xa bờ ao ngát thơm hương hoa bưởi
Con bướm vàng bên bụi duối chờ ai
Trước sân nhà hé nở một nhành mai
Xuân đến muộn sau đông dài phương Bắc
Tạm biệt mẹ già bạc phơ mái tóc
Con phải lên đường xa góc vườn quê
Tạm biệt dòng sông tạm biệt bờ đê
Mai xa rồi hàng tre bên lối nhỏ
Về phương nam có bốn mùa nắng gió
Vào Sài Gòn mang nỗi nhớ khôn nguôi
Nhớ tuổi thơ nhớ ánh mắt nụ cười
Mộc mạc chân quê những người bạn cũ
Tiếng dế kêu đưa ta vào giấc ngủ
Nhớ rượu nồng uống cùng chú cùng anh
Việt Hồng quê tôi đẹp tựa bức tranh
Đủ sắc màu bốn mùa xanh cây trái
Bao năm qua tôi mải mê bươn chải
Nay trở về thấy hoa cải vàng bông
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 26/02/2018 Hoa Việt
Thơ rất hay anh ạ .. nỗi lòng người xa quê…
Hay lắm và quá xúc động khi đọc bài thơ. Chúc anh thượng lộ bình an.
Cảnh quê nhà đẹp quá anh ha. Chúc anh thượng lộ bình an!!!
Cảnh quê mình đẹp quá em ạ
Chúc em lên đường thượng lộ bình an nhé
Rất hay, hình ảnh thật đẹp!
Bài thơ rất hay . Một bức tranh quê thật đẹp em trai
Thật sự rất hay , quê hương nếu ai không nhớ …… Chúc tác giả luôn vui vẻ với hồn quê .
Thơ bạn hay quá..
Rồi. ..vẫn phải về đi làm và về với vợ còn. ..
Con nhớ cô hàng xom đã theo chồng
Thơ anh rất hay. Cảm ơn anh
Thơ hay !
Ấm áp hình ảnh hương đồng gió nội !
Đọc bài thơ mà lòng em thấy lâng lâng. Bức tranh thôn quê mộc mạc mà rất đỗi thân thương. Em xin đc chia sẻ tc của một người con xa quê. Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:
“Ai ra đi mà k hề lưu luyến
Rời yêu thương mà đã mấy ai vui…”
Ơi quê nhà bao giờ cũng là thân thương
Thơ hay
Giàu cảm xúc
Chúc em thượng lộ bình an …. hanh thông mọi việc
Lời tạm biệt nghe nao lòng ..những đằm thắm , nặng lòng, tình quê, tình người…
Tình cảm quá tg oi
Bài thơ hay cảm xúc tình cảm lưu luyến Quê Hương .
Viết cho Quê Hương cảm xúc dạt dào bất tận Anh nhỉ
Thơ rất là hay ảnh minh hoạ đẹp tuyệt trần quê hương mình đẹp lắm em ạ