TẠI VÌ SAO
Thơ: Hoàng Anh
Nghe rên xiết đoạn trường ca bi tráng
Hết thật rồi những ngày tháng bên nhau
Tình là gì sao ta mãi u sầu
Đêm mộng mị xây lâu đài hạnh phúc
Hà Nội phố huyền ảo trăng du bước
Khúc nghê thường cùng thưởng lãm hoan ca
Cớ làm sao hương phấn lại nhạt nhoà
Tình trốn biệt tim vỡ oà trăng trối
Yêu là đau.. là muôn vàn tội lỗi
Nhớ thì sầu lệ ướt lối mình đi
Vườn địa đàng sao anh chẳng nhớ gì
Cứ lôi em về ngõ bi ai oán
Đã gặp rồi tại vì sao đành đoạn
Thác âm tuyền khóc đoản khúc tình em
Trăng hạ giới tả tơi rớt bên thềm
Yêu thổn thức xé màn đêm toang hoác
Tại vì sao lá trầu xanh vôi bạc
Yêu em rồi sao lạc lối mà đi….
Hoàng Anh 8/6/18
Rất cảm xúc hay lắm ạ
Thơ hay chị nhé
Thơ em viết nhiều ngôn từ trìu tượng quá làm anh đọc cứ phải suy luận mãi
Chúc em vui ngày cuối tuần nhé
超級美女早安您好,祝福您週末愉快
Thơ thật nỗi niềm cảnh sinh ly tử biệt
Thứ 7 vui vẻ hạnh phúc nhé nàng ..
“Yêu là đau..là muôn vàn tội lỗi”
Ênh đang yêu,mà em lại..
Chắc trưa nay,anh bị chớt nâm sàng.
TUYỆT VỜI THI THƠ hỡi HOÀNG ANH.
Hỏi người lạc bước chân đi
Bao nhiêu ngày cũ nhớ gì nữa không
Đến bao giờ con người mới thoát khỏi chữ Y nhỉ !?
Nay ba lao
Bai nay rất hay nhung co một cai gi đo nhu cau xe tam hon người trong bai viết hoi buon
Mãi luôn tươi trẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhe
Hay lắm em !
Chúc tg luôn xinh đẹp cùng những bài thơ tình tuyệt vời
Hình đẹp quá chị
Hay
Ăn trái này lấy cảm hứng tiêp
Tôi như muốn lạc bước giữa những câu từ em dùng,”Khúc nghê thường,trăng du bước,thưởng lãm,thác âm tuyền….” Vâng! Tôi không cần em nhưng tôi rất muốn tìm gặp tâm hồn “hắn”
Tại tình nước cân ra thấy nặng
Nên tình riêng nhẹ bỗng đường mây
Niềm riêng dạ nén trăng gầy
Bên thềm gắng đợi trăng tròn một khi…
Thơ hay tuyệt
Thơ hay lắm bạn hiền nhé
Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng chị!
超級美女晚安您好
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Chúc buổi tối cuối tuần vui vẻ ngọt ngào yêu thương
Rất hay và rất sầu chị ạ
mình bỏ kính ra có dõ hay o .nhìn mình ng.ta y.o giám thổ lộ.
Thơ hay, hình đẹp quá chị
xinh !
超級美女早安您好,祝福您假日愉快心情美好
Hoàng Anh
Diễn viên nào mà xinh thế ????
chẳng có ai laị hoang phí bỏ đi . tìm được 1ng. thầm mơ ước cả ng.đơì lẫnfb toát mồ hôi mãi mơí phù hợp. khó khăn lắm mơí thấy
Eo ! Đi tơi một hôm mờ ở nhà đã lạc lối sao tỉ xuynh đẹp ? Hihi !
Thơ hay ngọt ngào
Ngọt ngào quá chj iu xinh đẹp
có sao đâu mà taị x.đẹp
Bài thơ rất hay Em rất xinh đẹp thơ có hơi buồn một chúc Làm Anh cũng thấy rất buồn nhưng không sao tình cảm trong thơ cũng có khi vui khi buồn mà Em chúc Em vui vẻ và an lành
Thơ hay người đẹp lắm chi nha
Thơ tam nhìn, sâu sắc rat hay
chả taị sao yêu lắm
Chúc em
taị sao .ừ thi. yêu mình thế chứ
Vui cùng tỉ
VÌ LÀ SỐ PHẬN
Nuôi hoài bảo thanh tao ôi hoành tráng
Có cô Hoàng Anh Ngọc dáng nai nhung
Tình liền dây oan trái thật não nung
Hãy tịnh lắng hồn nhiên là hạnh phúc
Ba sáu phố hồn xưa hằng bức rức
Nhớ hồ guơm thời niên thiếu bên nhau
Nhạn tung bay rời rã bấy âu sầu
Chim hoàng oanh lặng nhàu qua mấy đổi
Yêu là chết nơi cõi lòng bao nỗi
Đấng tu my nam tử cũng ra đi
Kỷ niệm xưa nay còn đó những gì
Chỉ là đóa hoa xòe trong tan vỡ
Ta từng gặp sao duyên tình không nợ
Nỗi hoài thuơng ray rức cõi lòng em
Dư huơng xưa in dấu vết loang thềm
Để tiềm thức bẽ bàng câu giai ngẫu
Hay là anh chối bỏ tình bôn tẩu
Chuyện chúng mình như Giơ đẩy sóng khơi
HTN
baì naỳ nghe sợ thế.o biết đọc
Bài thơ Quá hay và rất có hồn ảnh lại quá đẹp xin chia sẻ !
Tôi sợ 2 cầu cuối suýt rơi lệ nàng thơ ơi
Rất xinh đẹp Hoàng Anh ạ