Bài Thơ: TA VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TA VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

TA VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Gió đùa ngọn tóc chiều nay
Mang hương bồ kết đắm say ngập lòng
Biển yêu thương rộng mênh mông
Hải âu nghiêng cánh tầng không gọi mời

Yêu biển yêu lắm biển ơi
Nhớ biển ta viết đôi lời gởi trao
Sóng hôn bờ cát dạt dào
Cuộn say nằm ngủ như bao cuộc tình

Gió chiều thổi nhẹ thân hình
Mon men bờ cát một mình ốc nâu
Dã Tràng xe cát đi đâu
Mở đường lấp biển chan sầu tình yêu

Hoàng hôn tím nhẹ trời chiều
Buông khe khẽ thả lam chiều mộng mơ
Cánh diều ai nhả vần thơ
Sợi dây khẽ hát đôi bờ yêu thương

Biển yêu sao quá vấn vương
Phải chăng ngọn gió cũng thương thu tàn
Hanh hanh lành lạnh đã sang
Ngập đường ai trải lá vàng bay bay

Ta về với biển chiều nay
Nghe hương muối mặn đắm say nghĩa tình
Yêu em chẳng để một mình
Ta về với biển cười xinh dịu dàng

Bảo Châu
31.10.18

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
5 years ago

Bien va em hay lắm

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay chị iu

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Tình em với biển dạt dào
Thơ em với biển ào ào trào tuôn!

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ và ảnh quá tuyệt

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay tuyệt

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng hay quá vậy ta Minh Vũ mến chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Biển và em như trời chiều gợn sóng
Hàng phi lao đón gió thổi rì rào
Luôn hát lên bản tình ca muôn thuở
Ta yêu nhau rất nhiều như cát trắng biển xanh
Như muối mặn trao cho đời tinh khiết
Của gừng cay nhớ tới lúc ngọt bùi . Chị chúc mừng em nàng thơ biển

Nguyễn Thiện Trí
Nguyễn Thiện Trí
5 years ago

Hay quá!

Liên Liên Lê Ba
Liên Liên Lê Ba
5 years ago

Xanh trong biển lặng nắng vàng
Rọt mồ hôi hoà hạt muối tinh khôi
Ai đem hương đất hương quê
Đem hương bồ kết ngất ngây lòng người…

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ rất hay hình ảnh đẹp.

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Bài thơ hay quá Biển xanh thật diệu kỳ . Chức bạn muôn điều tốt đẹp bạn nhé.

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Em có thật nhiều bài tuyệt hay về biển ! chắc em quê ở vùng biển?

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi.. Chúc em có nhiều thi cảm sáng tác nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Hay

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Tho rất hay hình ảnh đẹp chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chia sẻ cùng em bài thơ hay cảm xúc!

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hinh anh dep chuc ban buoi chieu v v.hp

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Tuyệt lắm chị
Chúc chị

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời qúa chị yêu
Biển đẹp lung linh và kỳ diệu qúa
Em chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc bình an chị nhé ?????????????????

Hoa Trinh
Hoa Trinh
5 years ago

Chúc mừng tác giả của bài thơ hay

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi tối an vui hạnh phúc đong đầy ,

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Chúc Mừng Em với Bài Thơ hay.

Scroll to Top