TA VỀ
Thơ: Bảo Châu
Ta về tìm vạt nắng hè
Ta về tìm gốc cây tre thuở nào
Ta về tìm cái cầu ao
Tìm hàng dâm bụt, bờ rào năm xưa
Ta về tìm lại cơn mưa
Cái ngày xưa ấy khi vừa lớn lên
Giọt rơi tý tách bên thềm
Đầu trần, chân lội cho mền bùn non
Ta về tìm lại lối mòn
Mẹ thường đi cấy có còn nữa không
Về tìm cái lạnh đêm đông
Bàn tay cha sưởi lửa hồng cho con
Cây đề trái chín ngọt, ngon
Cả bầy con nít lon ton nhặt về
Heo may buốt lạnh dầm dề
Quả thông, lò đốt bờ đê vẫn tình
Ta về nhặt nụ cười xinh
Của thời con gái chúng mình đánh rơi
Bao năm nhớ lắm người ơi
Bây giờ xa quá… trông vời… tuổi thơ…
Bảo Châu
05.12.19
RẤT HAY EM ƠI…CHÚC NGÀY MỚI VUI VẺ
Bài thơ hay.
Những kỉ niệm vời vợi xa nhớ quá.Chúc mừng em.
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Có còn biết cấy lúa kg cô bác sỹ
Chúc ngày mới vv nhé e
Tuyệt quá
Bài thơ rất hay, chúc mừng em!
Hay.
Thơ hay chứa chất hương thơm đồng nội.
Chúc e vui hp mỗi ngày.
Thơ rất hay,kí ức dội về v gợi nhớ tình quê man mác.
Thơ hay ấm áp lắm Em gái ơi
Tuyệt vời
Chúc chị hạnh phúc
NHỚ QUÊ
Mùa đông cũng đã cận kề
Đêm nay thao thức.nhớ về chốn quê
Nhớ từng vạt cỏ triền đê
Hoàng hôn rớt xuống trâu về thung thăng
Tròng trành..nhớ mạn đò ngang
Tiếng sông dào dạt xốn sang trong lòng
Nhớ đồng lúa chín trĩu. bông
Nắng phơi gốc rạ còn nồng mùi thơm
Tưng bừng khắp xóm cùng thôn
Rộn vang khúc hát véo von sáo diều
Đất nghèo..nuôi nấng phì nhiêu
Bồng bềnh mây bạc ráng chiều chơi vơi
Áo nâu lưng đã bạc rồi
Mặt hôn vào đất ….mồ hôi ướt đầm
Hiện lên dáng mẹ tảo tần
Giờ đây đang vội cấy Xuân đó mà
Con đang công tác miền xa
Khát khao đi giữa quê nhà…bình yên
Lời thơ xin gửi mẹ hiền
Trong tim con mãi giữ nguyên ….bến bờ
Góc trời quê nhỏ đơn sơ
Thương con mẹ nhé.. gắng chờ mẹ ơi
Chúc mừng chị với bài thơ hay dạt dào cảm xúc ạ
Ta về thăm lại lối xưa
Ruộng dâu thuở trước khi vừa chiều hôm …
Hí … hí ..!
Chúc bạn hiền của Trang ..
Luôn có những áng thơ hay …!
Tuyệt lắm tg ơi
Ta về với những ước mơ
Gặp bạn bè cũ bây giờ ra sao
Nhớ ngày xưa cái yếm đào
Cái khăn mỏ quạ giọng cao điệu chèo….
Thö hay
Thơ hay
Tho hay hinh anh ban tui xinh tuoi lam nha
tìm về quê mẹ quê cha
bà con nối sóm của ta ngày nào
Chị yêu mỗi lần cầm máy lại được đọc thơ chị lòng vui vẻ hơn được ôn lại biết bao kỷ niệm thời thơ ấu cảm nhận được tuyệt vời lắm chị ơi em cám ơn chị nhiều chúc chị vui khỏe hạnh phúc
GỌI VỀ ẤU THƠ
Đọc bài lục bát ngẩn ngơ
Vẫn còn phong độ bất ngờ đó em.
Vần thơ khơi nỗi khát thèm
Muốn về tìm lại dịu êm tuổi vàng
Nhiều khi cuộc sống đa đoan
Nhớ về cố quận hai hàng lệ rơi
Nhớ rừng nhớ biển nhớ người
Một vùng mây trắng khung trời tuổi mơ
Cảm ơn EM, BẠN TÌNH THƠ
Phút giây hoài niệm …
Xa mờ dấu yêu!
Anh cảm ơn Muội nhiều nhé! Đã cho anh những hoài niệm thân thương về một miền quá khứ tuyệt vời.Nơi có cánh diều bay bổng với những ước mơ lành thánh, dịu hiền, yêu thương không tính toan, vụ lợi, lọc lừa…
Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng bạn
Tuyệt vời quá bạn tui ơi.
Bài thơ rất hay ảnh đẹp nha em !
Chúc em và gia đình an vui hp
Già mất rồi lại nhớ quê
Bài thơ hay,,,,,,
Bài thơ rất hay,
Chúc em có nhiều niềm vui,nhiều sức khoẻ,hạnh phúc
Tuyệt vời
Thơ hay anh đẹp lắm chi
Thơ hay quá
Tìm lại tuổi thơ
Ta về tìm khúc ầu ơ
Mẹ ru cho ngủ nhớ từng lời câu
Nhiều năm mưa nắng dãi dầu
Tình yêu thương tựa biển sâu sao bằng.
Lục bát hay lắm chị
Hay lắm, chúc bạn thành công và vui vẻ
thơ hay lắm em gái,hình ảnh thật tuyệt vời
Trong vòng 1 nốt nhạc là có bài thơ hay,sâu sắc. E ngưỡng mộ chị vừa xinh vừa tài
lúc này nhìn Chiên trẻ quá.
Bài thơ hay quá em ơi , bao kỷ niệm của thời thơ ấu hiện về , hình ảnh đẹp phong nhã hay lắm , chúc em ngày mới vui vẻ mk bình an và thành công trong sự nghiệp