TA VỀ TA TẮM AO TA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
TA…dù ở nơi đâu cũng vậy
VỀ…quê mình để thấy bao la
TA…đi cách biệt quê nhà
TẮM…dòng sông nhớ thiết tha nghĩa tình
AO…sen đó nơi mình vùng vẫy
TA…thấy như sống dậy trong lòng
DÙ…rằng năm tháng hoài mong
TRONG…tim luôn giữ trọn vòng tình quê
DÙ…tâm mãi nhớ về quê mẹ
ĐỤC..xứ xa chưa ghé lại nhà
AO…làng bến nước cây đa
NHÀ…trên bếp dưới thật là nhớ mong
VẪN…luôn giữ trong lòng sâu đậm
HƠN…nhiều năm nhớ lắm người à
DÙ TRONG DÙ ĐỤC AO NHÀ VẪN HƠN
(Ca dao)
Tp. HCM 2018
P T H
Hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm bạn!
Ra hay bạn ơi
Tho hay canh đẹp nè
Bài thơ hay
Hay quá nha ông bạn
Rất hay ạ
Hay lắm anh ơi
Về nhé iu ơi
Thơ hay lắm bạn
Hay cm nhé
Rất hay!
Thơ hay cảnh đẹp thanh bình
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Bài thơ rất hay . Rất thắm thiết tình cảm quê hương . Chúc mừng anh