Bài Thơ: TA TẶNG TA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TA TẶNG TA (Tác giả: Dương Hoàng)

TA TẶNG TA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta tặng ta chút lửa trái tim hồng
Để sưởi ấm khi mùa đông giá lạnh
Nhìn chăn gối mà nỗi niềm hiu quạnh
Nằm co người trong cái cảnh cô đơn

Ta tặng ta chút hương vị dỗi hờn
Để ôm mộng chập chờn trong giấc ngủ
Không thảng thốt chuyện ngày xưa đã cũ
Cho lòng mình còn ấp ủ thương yêu

Ta tặng ta bến mộng quãng đường chiều
Hoàng hôn nhạt làm liêu xiêu lá đổ
Mưa rơi nhẹ hôn bờ môi như dỗ
Ướt vai trần lối đi bộ buồn tênh

Thôi thì ta cứ vượt hết thác ghềnh
Để cuộc sống chông chênh không còn nữa
Nhìn phía trước cho mình thêm điểm tựa
Cho cuộc đời không lần lựa trôi mau

Ta tặng ta mỹ vị với muôn màu
Để qua hết niềm thương đau buồn bã
Không còn cảnh nhớ người thêm xót dạ
Vết xước nào cũng xóa bởi thời gian.

D H

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay nghen em chúc mừng

Thu Nguyen
Thu Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm anh ơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi chieu nhieu niem vui va hanh phuc dong day anh nhe!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Hay lắm anh

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay nhé bạn

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em…!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Bài thơ hay lắm em trai ơi.

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Tuyệt lắm ạ

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm a..

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ rất hay em ui
Buổi chiều an vui nhe

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Lời thơ mượt mà nhẹ nhàng hay lắm

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay quá a thân mến

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Rất hay anh à

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm a

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay quá bạn hiền

Mỹ Hoa
Mỹ Hoa
5 years ago

Thơ hay

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

CHÚC ANH MỌI SỰ TỐT LÀNH.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Thật ra chúng mình vẫn như xưa
Nhưng bây giờ kg còn là một nửa
Chẵn ai sai, chỉ là cùng thất hứa
Sẽ bên nhau đi hết chặng đường dài
Thật ra rồi nỗi nhớ sẽ nhạt phai
Ai quên ai cũng đâu còn quan trọng
Chỉ là vì giửa mùa đông lạnh cóng
Lại co ro nhớ một thuở đă từng
Thật ra mình cũng đă thành người dưng
Sao vẫn nhói khi vô tình gặp lại
Vẫn nhiều đêm thấy cõi lòng hoang hoải
Thật ra quên một người phải làm sao
Liệu ai biết đâu chừng nào mới đủ
Và làm sao tìm được niềm vui cũ
Mất bao lâu mới xóa bóng một người
Thật ra lòng buồn lắm người ơi
Dương hoàng. Bài thơ anh viết hay tuyệt anh à. Em thích họa lắm mà cv kg thời gian

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

thơ hay wa anh trai chúc anh giáng sinh vui vẽ & gđ hp nhé anh.

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Thơ hay ạk Dương Duong đẹp trai quá

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Buồn vậy e trai.., bài thơ rất tuyệt e trai..!

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Ta ơi ta xin đừng buồn nữa
Rồi thời gian sẽ hàn gắn nỗi thương đau

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Hay và tuyệt vời,,,

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Bài thơ hay lắm a

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá anh

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Em trai mến chúc anh buổi trưa vui vẻ và giáng sinh tràn ngập hạnh phúc yêu thương

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

bai tho hay a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi sang vv va đây âm ap bên gđ nha

Vương Xuân Vượng
Vương Xuân Vượng
4 years ago

Bai tho hay hinh anh dep

Truc Ly Ngo
Truc Ly Ngo
4 years ago

Thơ hay chúc tg vv hp ngập đày iu thương

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay

Scroll to Top