TÀ DƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ngả bóng tà dương xuống mặt hồ
Ta ngồi thờ thẩn ngó hư vô
Chao nghiêng làn nước lăn tăn sóng
Chợt thấy lòng mình cũng nhấp nhô
Hoàng hôn hoang hoải tím trời mây
Sương đẫm làm vai buốt lạnh gầy
Lặng ngắm khung trời theo gió đẩy
Thoáng buồn len lõi ở đâu đây
Ngừng thôi gió thổi ta buồn lắm
Cứ ngắm mây trời lặng lẽ trôi
Có biết trong lòng đang quạnh quẽ
Nhìn theo con nước bạc ba hồi
Hoang hoải chiều hôm xế nắng tà
Ta ngồi ngắm nghía bóng trời xa
Nghêu ngao khẽ hát vài ba nốt
Cơn gió nhẹ lay thổn thức mà.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay chúc mừng tg
Hay quá anh trai ui
Tặng hoa anh nè
Mông lung quá
Bài thơ hay lắm tg ạ
Rất hay
Thơ bạn càng đọc càng cuốn hút
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Thơ hay lắm bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Hay quá..Anh e chúc anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc
Hoàng hôn hoang hoải tím trời mây
Sương đẫm làm vai buốt lạnh gầy
Lặng ngắm khung trời theo gió đẩy
Thoáng buồn len lõi ở đâu đây
Bài thơ hay lắm em ạ
Rất hay.
Hay lắm Thanh Hùng ơi
Chợt thấy lòng mình cũng nhấp nhô : rất hay
Rất tuyệt vời ạ
?????????
Chúc mỗi ngày một niềm vui ?❤❤??????????????
Vạn sự như ý nhé ???????????????
Rất tuyệt đó em trai
Hay ne chúc mừng em
Thơ hay lắm Thanh Hùng em
Hay lắm anh
Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng.
Tuyệt
Tuổi trẻ mà lãng đãng hồn thơ đó chàng trai .
Hay quá anh trai ơi
Hay lắm em ơi
Hay lắm anh ơi
Tuyệt vời …
Hay quá anh à
Thơ hay lắm anh sj
Hay nà iu ơi
Bài thơ rất hay, cảnh thơ mộng lắm tg ơi
Thơ thất ngôn em viết rất hay
Chúc mừng em!
Hay tuyệt
Thơ hay qá e
Bài thơ hay quá anh
Thơ anh nhẹ nhàng và rất hay
Rất hay anh trai
Bài thơ hay lắm ạ.Chúc anh buổi tối an vui.
Hay và ý nghĩa lắm TG ơi..
Thơ hay quá
Tuyệt vời hay quá ạ
Thơ hay giầu cảm xúc lắm chúc mừng nhé!
Bài thơ mang lai nhiều cảm xúc cho người đọc , Chúc mừng tác giả