TA ĐÃ LẠC NHAU
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ta đã lạc trong vũng lầy tình ái
Đến một ngày ngang trái phải rời nhau
Trong tơ vương lệ đẫm mắt hoen màu
Tim vụn vỡ nỗi đau hằn lên mắt
Từ lâu lắm mình chưa từng gặp mặt
Những ân tình góp nhặt cũng tàn phai
Mà ngờ đâu trên vạn nẻo đường dài
Vô tình gặp nên u hoài vương vấn
Ngày xưa đó có quá nhiều lận đận
Đã xa rồi có giận cũng bằng không
Chẳng trách ai khi vội bước theo chồng
Khi con sáo sang sông người ở lại
Bởi đã lạc nên lòng vương vấn mãi
Chỉ trách trời bạc đãi kẻ vô duyên
Nên tình yêu chẳng chung bến chung thuyền
Xa tầm với làm chim quyên lạc lõng.
DH
Hay quá anh ơi
Rất hay em
Thơ hay lắm anh
Thơ hay, ảnh đẹp
Mượt mà lắm em
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Thơ hay lắm em
Hay lắm em ơi
Thơ hay lắm
Ý thơ hay lắm em
Rất hay
Thơ Hay tuyệt vời
rất tuyệt vời
Rất hay bạn DH .Chúc buổi tối vv?
Thơ hay ah..
Hay tuyệt vời anh nè
Tuyệt vời anh ạ
Bài thơ hay lắm chúc a bcvv
Hay thi hữu !
Thơ hay lắm anh
Ảnh rất đẹp
Không đi tìm thì tình sẽ lạc
Tìm được tình tình tạt nước sôi
Thôi ko tìm nữa tình ơi!
Thà để tình lạc, nước sôi phỏng….nè!
Thơ hay lắm D H!
Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp
Thơ hay bạn, chúc buổi trưa vui vẻ .
Thơ hay chúc bạn ngày mới vui vẻ
Hay lắm bạn ơi !
?nghĩ thoáng nhẹ lòng đi bạn ạ đừng trách ông trời do mình ko có duyên nợ mà thôi, chu’c bạn mọi đều tốt đẹp nhất ?
Thơ hay tuyệt vời xin chúc mừng
Rất hay a
Chúc mừng em trai
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của con người
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Tuyệt lắm anh ơi chúc anh mọi điều luôn tốt đẹp nhe
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh
Thơ hay tuyệt chúc Ah vv ạ
Thơ rất hay! Lời mượt mà, sâu lắng !
Mến chúc em và gđ buổi tối ngọt ngào, ấm áp, tràn ngập tiếng cười hp!
Hay nhưng buồn anh ơi
Bài thơ hay quá