Bài Thơ: SUY NGẪM VỀ TRÁI TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SUY NGẪM VỀ TRÁI TIM (Tác giả: Mạc Phương)

SUY NGẪM VỀ TRÁI TIM
Thơ: Mạc Phương

Trái tim con người đâu phải làm bằng thép.
Nên yếu mềm cũng là chuyện đương nhiên.
Luôn khát khao nhung nhớ một cái tên.
Cũng thường tình như cơm ngày ba bữa.

Trái tim con người còn nóng hơn ngọn lửa.
Đã cháy rồi khó dập tắt thành than.
Có nhiều lúc chẳng dám cả than van.
Nên quằn quại trong vũng lầy đau khổ.

Trái tim con người cũng chứa cơn giông tố.
Cũng thét gào xoáy lốc bởi hờn ghen.
Có đôi lúc trong cuộc sống bon chen.
Cũng ích kỉ vì bản thân mình trước.

Trái tim con người chứa biết bao vết xước.
Nên đớn đau lại chồng chất đớn đau.
Mặc bão giông vần vũ đến nát nhàu.
Cũng phải sống vì trăm ngàn ràng buộc.

Trái tim con người nhiều khi như bó đuốc.
Soi con đường khỏi vấp trước đêm đen.
Cũng có khi men tình ái say mèn.
Liều thuốc đắng là luật ngầm đạo đức.

Trái tim con người đã bao lần ấm ức.
Chẳng nói ra chịu đau đớn một mình.
Luôn huyễn hoặc sắp có ánh bình minh.
Để vơi bớt những âu sầu nén chịu.

Trái tim con người cũng vô cùng nũng nịu.
Không phân chia giới tính hoặc sang hèn.
Ai cũng muốn nghe ngon ngọt lời khen.
Mặc dù biết dối gian đầy trong đó.

Trái tim con người ai cũng hồng máu đỏ.
Cũng khát khao vườn cỏ mướt ái tình.
Hai tâm hồn quấn quýt bóng với hình.
Để mãi mãi vẹn nguyên lời ước hẹn.

BLT 21/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
To Le
To Le
6 years ago

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được nói chuyện với người mình thích mỗi ngày,có vậy con tim mới vui trở lại …!

Phạm Luong
Phạm Luong
6 years ago

Rất sâu sắc , nặng lòng với cuộc đời , hay lắm !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Bài thơ hay lắm và quá đúng

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi trưa vui vẻ

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh đẹp

Lientu Mits
Lientu Mits
6 years ago

Thơ rất thật nhưng mà rất hay

Hoa Ban Tím
Hoa Ban Tím
6 years ago

Thay lời muốn nói của vạn trái tim!

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Đúng rồi ! Bài thơ rất hay, đầy ý nghĩa và cảm xúc Mạc Phương. Chúc em ngày chủ nhật vui khỏe và an lành nhé.

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay lắm! Trái tim yêu thương, khổ đau, tổn thương… là đề tài muôn thuở của thi nhân!

Đăng Thiện
Đăng Thiện
6 years ago

Cuoc doi sao trac tro vay em…

Thanh Nga
Thanh Nga
6 years ago

Tác giả ơi, cảm ơn tác giả cho mình nghe mấy vần thơ rất ý nghĩa rất thú vị

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—mạc phương -rất chân thực hay sâu sắc
trái tim em hồng màu phượng vĩ
trái tim em tình yêu tuyệt mỹ
trái tim em thơ ca thi vị
trái tim em hồng cả tình ai
chúc em ngày nghỉ yêu thương

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rất chuẩn,bài thơ em cũng là tâm trạng của nhiều người.

Thuc Nguyen Van
Thuc Nguyen Van
6 years ago

Đep wa e tho hay

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Nguyen Phi Haison
Nguyen Phi Haison
6 years ago

Chi lý,tai hạ xin bái phục

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Ok mp.

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Bai. Nay. Em. Viet. Hay. Xuc. Tich. Y. Am. Chi. Song. Phai. Dung. Nghia. Cua..no. Cuc. Hay…

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn
6 years ago

Thơ hay

Lê Thanh
Lê Thanh
6 years ago

Thơ họa rất hay hình ảnh thật độc đảo, chúc bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ!

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
6 years ago

Tuyệt vời!

Trần Thoa
Trần Thoa
6 years ago

Hay lắm ! Em BLT ơi … Chúc em ngày mới v.v .!

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Huan Le
Huan Le
6 years ago

Rất hay

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

tuyệt vời luôn

Nguyen Khanh Quynh Nguyen
Nguyen Khanh Quynh Nguyen
6 years ago

Rất hay chú ạ.

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay ảnh nghệ thuật
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc

Binh Vu
Binh Vu
6 years ago

Bài thơ hay có ý nghĩa chúc mừng

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Trái tim con người nửa cười nửa khóc

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Bạn iu

Minhhung Le
Minhhung Le
5 years ago

Hay quá

Chuc Hoa
Chuc Hoa
5 years ago

Hay

Lê Quốc Bình
Lê Quốc Bình
5 years ago

Sông có khúc ,người có lúc ,không đấu tranh hạnh phúc sẻ đông đầy thơ rất hây và nhiều tâm sự quá vậy em

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Rất đúng rất hay.

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Qua hay mp.

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Đẹp quá chị iu

Scroll to Top