SÓNG TÌNH
Thơ: Bảo Châu
Biển vẫn đây xanh xanh màu ngọc bích
Em nhớ anh nên thích ngắm mây chiều
Tím đợi chờ tím nối những niềm yêu
Biển thanh vắng tím chiều lam mờ tỏ
Nhẹ chân bước nghe êm êm nhịp gõ
Con tim mình vò võ nhớ thuyền xa
Thả tâm tư theo gió gọi ngân nga
Em muốn gởi bản tình ca về biển
Em vẫn biết tình anh luôn dâng hiến
Để biển kia biêng biếc nước trong lành
Để cho đời nở rộ những mầm xanh
Để cho em mộng thành bao ước nguyện
Anh vẫn muốn tình chúng mình hòa quyện
Ta trao nhau lưu luyến đẹp xanh màu
Em sẽ chờ mùa sau bén hương cau
Để dây trầu quấn quanh cau anh nhé
Tim chúng mình mặc dù luôn nhỏ bé
Nhưng tình yêu chẳng bé nhỏ bao giờ
Nhớ anh nhiều em nâng viết vần thơ
Gởi đến anh… bến bờ… em chờ đợi…
Ta nhớ nhau…. sóng tình cao… vời vợi
Bảo Châu
06.02.2018
Rất tuyêt CHIEN PHAM THI
cảm ơn bạn
Hay quá
Hay lắm. những bài thơ về biển…bạn iu
Sóng tình… lúc yên lặng nhưng có khi cuộn cuộn chị nhỉ
Mỗi khi nhớ là sóng lại dâng cao Em nhỉ ?
Dung là em muôn mình luc nào cũng bay cao và o biên ca mênh mông ..
Chúc mừng em nha
Hay quá
Rất ngọt ngào chị iu
Thuyền xa bờ mang nỗi nhớ tình em. Nghe cuồn cuộn trong lòng con sóng dội . Như tình ta trong giấc mộng mê say . Vẫn trong trắng như ngày đầu gặp gỡ. Ta trao nhau lúc bình minh sáng tỏ . Càng mặn mà khi tắt nắng chiều hôm. Tình ta quyện cùng tình yêu Tổ quốc. Đất nước vững bền tình ta lại thắm thêm. Chúc mừng em chị yêu em nhiều lắm
Biển vẫn Xanh như màu xanh biết
Em nhớ Ai mà ngơi ngơi nhẫn nhẫn
Cả buổi chiều nhìn mãi đợi người thương
Vùng biển rộng khuất nhìn tầm mắt
Em * anh đâu rồi ngón Mai đợi chờ Ai
Hay tuyệt vời
Bài thơ hay hay qúa chị iu em chúc mừng chị ạg
Hay quá luôn luôn là chủ đề biển
Thơ rất hay
Tuyệt vời
Chúc bạn buổi chiều hạnh phúc
Để lòng anh hòa quyện với vần thơ
cho sóng tình say mềm nỗi nhớ
Gửi đến ai bao khao khát đợi chờ
Để thuyền anh xuôi về cùng biển biết
Lại cùng nhau,..hát vang…khúc tình ca
Thơ rất tuyệt vời ạ!
Vẫn hay như ngày nào
Em rất thích……
Mỗi lần đọc bài thơ của chị viết thật ý nghĩa mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đậm chất…., mang lại tâm trạng một chút buồn man mác, một chút sâu sắc và thực tế.
Như thể ta muốn hòa mình vào từng câu thơ vậy.
Em thật lòng cảm ơn chị rất nhiều chị iu nhé!
Xót mảnh trăng tàn rụng giữa đông
Làm cho nỗi nhớ ngập tim hồng
Đêm buồn biển lánh hoài dâng sóng
Cảnh lặng sương mờ cứ ngỡ giông
Nhặt những niềm đau người cố đẩy
Sầu bao chén tủi dạ thêm chồng
Còn đâu ảo vọng ngày yêu cũ
Mộng cũng tan dần phía khoảng không.
Kính chúc chị ngày đầu tuần nhiều niềm vui và muôn điều tốt đẹp nhất!
Em tặng hoa chị iu nhận nhé !
Tuyệt vời
Hay nhé chị
Hay tuyệt vời bạn nha Tình cảm lãng mạn nhưng chân thành da diết chúc vv hạnh phúc nha bạn
Hay lắm em chúc em vui vẻ
Hay quá thôi ban iu
Tho hay lam chuc ban buoi toi am ap hp
Bài thơ rất hay
Chúc em vui khoẻ Bảo Châu nhé
Chien Pham!
Dữ dội mà Dịu êm
Sóng tình níu chân ai
Thổn thức những canh dài
Mà lòng đâu đâu dám nói!
Hay lắm chị iu ơi
Chi iu ,
thơ hay tuyệt vời lắm em gái,hình em rất xinh đẹp
Hay quá bạn ơi
Hay lắm
Hay quá em gái ơi….
Em viết thơ hay quá tình cảm thật sâu lắng
Tuyệt chị
Bài thơ em viết hay quá
Hihii
thơ rất hay đó bạn
chúc bạn buổi tối vui vẽ nha
Hay hay lắ m em
Hay qua…chuc chi vui ve nhe
Cô ơi thơ hay quá chúc mừng cô nhé
Lãng mạng quá hay
Nhìn ảnh đã thây hồn thơ rồi
chuc chi luon manh khoe va sáng tác nhieu bai thơ hay va y nghia
Mãnh liệt tuyệt vời…