SÓNG NGẦM
Thơ: Bảo Châu
Sóng cồn cào cứ muốn hôn bờ cát
Gió rì rào cuốn sóng cả đi xa
Chiều hoàng hôn trong muôn ánh dương tà
Hơi biển thở hòa bao la gió lộng
Hoàng hôn buông biển nằm yên trong mộng
Cột sóng ngầm cuồn cuộn vọng từ xa
Mãi ngân dài cứ trải rộng bao la
Như tình em hòa vào lòng biển động
Em nhớ anh mãi nối dài giấc mộng
Giấc không tròn… đêm lại rộng dài thêm…
Gió qua khe dòng lệ ướt môi mềm
Gói thương nhớ bên thềm nghe lệ nhỏ
Biển hoàng hôn đã về vang nhịp gõ
Mái chèo khua nho nhỏ chạm vào hồn
Khơi dậy thêm bao nỗi nhớ bồn chồn
Ngả bóng dài hoàng hôn soi bờ cát
Biển chiều nay rì rào bao lời hát
Khúc nhạc tình mang khát vọng du dương
Gió khe khẽ hôn nhè nhẹ hàng dương
Em lặng nhìn… giọt sương vương… lệ ứa…
Hồng Chiên
18.11.2017
Hê lô bạn.
Thơ hay lăm
Buổi sáng bình yên ..!
Rất hay
Hay , hay đáy Chien Pham Thi
Đang buồn vì nhớ anh , phải không em?
Sóng và biển là chuyện tình muôn thuở..
Cứ ầm ào.. Rồi lại lặng im.
Như tình yêu cháy bỏng trong ♥ Tim..
Như đợt sóng gầm.. đẩy xô thuyền vào bến .
Như thơ em.. Lắng sâu bao nhiêu chuyện..
Để anh tìm.. Tìm mãi hạt cát vương..
Bài thơ hay quá,chúc Hồng Chiến vui vẻ hạnh phúc
thơ hay lắm lời thơ nhiều cảm xúc
chúc bạn ngày thứ bảy vui vẽ
Em chuc chi ngai ui
Thơ tuyệt lắm chị ơi!
Đong đầy rất nhiều cảm xúc.
Nhớ biển quá.. Một đại dương xanh thẳm
Gió rì rào..Nhớ biển hát như ru..
Nhìn hoàng hôn dần khuất xuống chân đồi
Biển êm ái… Sóng lăn tăn theo khúc hát
Biển cũng giận. Cũng hờn như anh đó
Cũng cồn cào muốn gào thét lúc chia xa
Biển muốn hôn từng bờ cát trải dài
Tung trắng xóa cả vùng biển vắng
Hoàng hôn tắt nắng… Biển chìm vào giấc mộng
Mộng được ngắm em… Trong lòng biển bao la
Khúc nhạc tình của biển… Như bài hát tình ca
Để em nhớ mãi.. Về biển… Một đại dương xanh thẳm
Hay quá ban iu ơi
Biển là hơi thở của Anh
Biển đan sóng vỗ kết thành tình em
Biển đem làn gió trong lành
Biển đem Anh đến mát lành bên em ……
thơ hay hình ảnh đẹp lắm em,thật tuyệt vời
Lời thơ mượt mà. Ngọt ngào sâu lắng. Làm người đọc thêm yêu và thêm nhớ. Chúc mừng bạn
Da tho hay quá à e chào va men chuc chị ?buổi chiều cn vui hp a
Sóng hôn nhẹ lên bờ cát
Em nhớ anh cồn cào như sóng biển
Tuyệt lắm bạn tôi
Thơ rất hay nha
Bài thơ rất hay.
Những đợt sóng ngầm em có thấy không em
Một bài thơ hay chúc mừng bạn
Hay lắm bạn ơi
Hay
Anh sẽ về giữa muôn trùng sóng cả.
Đến bên em khi bóng ngả về chiều.
Kê vai em và thủ thỉ lời yêu.
Tình dang dỡ là tình bền chặt mãi.
Thơ hay hình đẹp ai chẳng mê
deb
Quá hay….tác giả ơi