Bài Thơ: SỐNG GIỮA LÒNG DÂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: SỐNG GIỮA LÒNG DÂN (Tác giả: Bảo Châu)

SỐNG GIỮA LÒNG DÂN
Thơ: Bảo Châu

Đã bao năm con nằm lại rừng sâu
Nay trở về thân quấn màu Tổ Quốc
Rất lâu rồi trong lòng thầm mơ ước
Về quê nhà muốn được mẹ chở che

Nhớ ngày nào bên cánh võng trưa hè
Mẹ ầu ơ bờ tre nghe kẽo kẹt
Trong tim con mẹ hiền ôi thật đẹp
Luôn theo bên như có phép nhiệm màu

Hoà bình rồi chiến tranh đã lùi sâu
Rừng hoang vắng vẫn xanh màu lá thắm
Mẹ ơi mẹ bao năm con nhớ lắm
Mong trở về lại được nắm bàn tay

Đông đến rồi trời chuyển lạnh heo may
Đêm trở gió nhẹ lay đông bắc thổi
Về quê hương đôi chân con bước vội
Bên mẹ hiền tay gối mẹ à ơi

Con hiểu lắm tình mẹ tựa biển khơi
Chan nhung nhớ đầy vơi dòng lệ nhỏ
Đêm từng đêm dép mòn lê nhịp gõ
Thắp nén hương vò võ đợi con về

Đông năm nay trong mái ấm tình quê
Ghì ôm chặt, vỗ về, tim vụn vỡ
Tan nát lòng trào dâng rung nức nở
Con về rồi mãi ở cạnh mẹ yêu

Ngày con đi thương nhớ lắm bao nhiêu
Nhìn ra ngõ chiều chiều đôi mắt đợi
Đêm rộng dài tin con càng vời vợi
Nay về rồi sẽ chẳng vội đi xa

Vì quê hương hiến con quý ngọc ngà
Bao ngày tháng vào ra ngồi tựa cửa
Xuân cận kề mẹ ơi đừng buồn nữa
Con về rồi đang sống giữa lòng dân

Bảo Châu
04.12.18

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Hà
Phạm Hà
5 years ago

Thơ cảm động quá chị ơi chúc chị ngày mới yêu thương ạ

Bùi Toại
Bùi Toại
5 years ago

Thật vô cùng súc động khi đọc bài thơ Chiên Phạm Thị ạ Bồi hồi lại nhớ đến những đồng đội thân yêu của mình đã hy sinh & nằm lại nơi chiến trường vẫn chưa được trở về bên Mẹ để có bàn tay ôm ấp chăm sóc của mẹ và quê hương Cảm ơn em nhé

Trần Vân
Trần Vân
5 years ago

Bài thơ thật cảm động.

Huyen Nguuen
Huyen Nguuen
5 years ago

Con đã về với mẹ .mẹ ơi!
Trong vòng tay để nghe lời mẹ hát
Tiếng ru hời như thời còn thơ dại
Thật ngậm ngùi vì cách biệt âm dương
Thương mẹ quá bao tháng ngày chờ đợi
Đón con về chỉ huyên hoạc lăm xương
Bài thơ cảm động quá chị à .dọc mà nước mắt cứ rơi

Hùng Trần Văn
Hùng Trần Văn
5 years ago

Chia sẻ bạn.

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
5 years ago

Tuyệt vời thơ rất hay rất cảm động cảm ơn thi nhân.

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc bạn nhiều niềm vui bạn nhé.

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Con về rồi vẫn chiếc chõng tre
Tiếng à ời mẹ ru con thuở nhỏ
Bao canh trường xa con chắc mẹ nhớ
Đứa con yêu mẹ bồng ẵm ngày xưa
Bao năm rồi con nằm giữa nắng mưa
Hôm nay đồng đội đưa con về với mẹ
Tuy già rồi mẹ không còn trẻ
Tóc đã nhuộm màu sương gió dập vùi
Con về rồi chắc hẳn mẹ vui
….

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay và cảm động lắm chị iu ơi

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Hay quá em cảm động súc ý . Sâu lắng chú em ngày mới bình an ngập tràn HP

Văn Hoàng Mong
Văn Hoàng Mong
5 years ago

Cảm ơn tg lần nữa cho thấy điều tình Mẹ bao la, thật xúc động khi anh trở về bên Mẹ….Anh sẽ mãi bên Mẹ sau những ngày xa cách… Hãy ngủ yên anh nhé…

Tai Kim
Tai Kim
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc , cảm ơn bạn ! Còn rất nhiều đồng đội tôi vẫn còn nằm ở chốn rùng sâu chưa được trở về với mẹ !

Ánh Hồng
Ánh Hồng
5 years ago

Cảm động quá Chien Pham Thi iu ơi!

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Bài thơ dài và rất hay về tình yêu gia đình và lòng yêu nước được hòa quyện làm một . Cảm ơn em nhiều nhé !

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
5 years ago

Chiên Phạm Thị cảm ơn các bạn. Do bận công tác nên Chiên Phạm Thị khg thể hồi âm riêng từng bạn đc. Mong các bạn thứ lỗi.

Sơn Lý
Sơn Lý
5 years ago

Nam mô a Di Đà Phật

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời …thật cảm động qúa chị yêu ..em chúc chị cùng gđ ngày mới tràn ngập niềm vui hạnh phúc và bình an may mắn nhé chị…

Lộc Nguyễn Xuân
Lộc Nguyễn Xuân
5 years ago

Thơ rất hay chuc e khỏe

Luu Minh Hue
Luu Minh Hue
5 years ago

Bài thơ của tg viết hay quá

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh
5 years ago

Cam đông lam em oi !!!!!

Phạm Tuyết
Phạm Tuyết
5 years ago

Buồn lắm …

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
5 years ago

Chị khóc em nè. Thơ và cảnh xúc Động quá em ơi

Sai Nguyen
Sai Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay và rất xúc động !
Thương thay các mẹ việt nam !
Nhớ con vò võ tháng năm đợi chờ !
Đẻm nằm nửa tỉnh , nửa mơ ,
Cứ mong con mãi mà chưa thấy về !
Hôm nay ở chốn làng quê ,
Đón con , lòng mẹ tràn trề xot thương !
Vì đất nước , vì quẻ hương ,
Con đã hiến cả máu xương , cuộc đời !

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Bài thơ cảm động ạ.

Xung Nguyen
Xung Nguyen
5 years ago

hay quá ban ơi

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Xúc động lòng người quá bạn ơi

The Pham
The Pham
5 years ago

Cùng thắp nến Tri Ân mong anh được ấm áp hơn bên mẹ và gia đình ak

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
5 years ago

Vì công việc nên Chiên Phạm Thị không thể hồi âm riêng từng bạn được. Mong các bạn thứ lỗi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi xúc động quá

Thuân Nguyên
Thuân Nguyên
5 years ago

Quá tuyệt vời tg à. Xúc động đến rơi nước mắt . Thương quá

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Bài thơ hay ,cảm động từng lời và hình ảnh…

Lê Vi
Lê Vi
5 years ago

Súc động quá
Thơ hay dâng trào cảm xúc
Chúc mừng tg

Hổ Lạc Rừngmedia
Hổ Lạc Rừngmedia
5 years ago

Bài Thơ bạn viết thật tuyệt vời rất tình cảm thấm đậm tinh mẫu tử làm rung động biết bao trái tim con người những lời thơ ngập tràn cảm xúc …!

Phạm Bính
Phạm Bính
5 years ago

Một bà mẹ may mắn

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

đep lắm chị mình ơi

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

,phạm chiên, Em viết bài thơ hay quá có cảm xúc trong lòng mọi người.

Thai Thuy
Thai Thuy
5 years ago

Tho hay va cam dong qua chi oi

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Thương mẹ quá
Bạn ơi

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

ôm con lòng mẹ héo mòn
vì mắt mẹ mờ o nhìn được con

Scroll to Top