Bài Thơ: SẺ CHIA CÙNG VÙNG LŨ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: SẺ CHIA CÙNG VÙNG LŨ (Tác giả: Bảo Châu)

SẺ CHIA CÙNG VÙNG LŨ
Thơ: Bảo Châu

Mưa ngớt rồi con nằm phơi đất lạnh
Ngập sình lầy thân mảnh khảnh đơn côi
Tìm con yêu tim loạn thúc từng hồi
Gặp được rồi Cha rơi dòng lệ đỏ

Con của Cha giờ vẫn còn bé nhỏ
Bỏ gia đình con bỏ cả người thân
Lũ cướp đi mất mát lớn bội phần
Nhà tan nát nợ nần thêm chồng chất

Nỗi đau này chất chứa cao chất ngất
Mẹ mất rồi vẫn chưa biết vùi đâu
Rồi đây Cha phải sống cảnh cơ cầu
Lo bữa cháo rau rừng cầm từng bữa

Các em con chẳng còn bên Mẹ nữa
Hãy cố tìm lựa những chỗ đường khô
Về bên Mẹ để yên ấm mả mồ
Cha cố gắng thân cô lo tất cả

Ngày sắp tới Cha biết mình vất vả
Nhà không còn mất hết cả người thân
Đã khó khăn giờ ghánh nặng bội phần
Thương con trẻ thân mình thêm buồn tủi

Bao đêm rồi Cha và em không ngủ
Đợi chờ con nếm đủ cả ngậm ngùi
Mẹ mất rồi em con phải mồ côi
Dòng nước mắt lăn rồi Cha bật khóc

Con yêu ơi dù biết bao khó nhọc
Đau thương này được đùm bọc sẻ chia
Bao bà con lặn lội cả đêm khuya
Tấm lòng vàng sẻ chia cùng vùng lũ

Bảo Châu
28.6.2018

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi A Di Đà Phật

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
5 years ago

Cảm động quá chị ơi !

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

bài thơ thật ý nghĩa chúc mừng em

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Đau lòng quá bạn ơi

Phạm Ngọc Luận
Phạm Ngọc Luận
5 years ago

Bài thơ rất xúc động chúc t gi v v h p

Hong Ha Nguyen
Hong Ha Nguyen
5 years ago

Xot xa?

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Hay quá tác giả ơi…

Kẻ Đau Tình
Kẻ Đau Tình
5 years ago

Cảm động lắm cô ơi

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất cảm xúc
Tuyệt vời
Chúc chị ngày mới hạnh phúc

Tan Vu
Tan Vu
5 years ago

Em có phải nhà thơ ko mà sao làm thơ hay vậy ! Cảm xúc quá ?

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay và xúc động qúa chị ơi
Tuyệt vời lắm chị em chúc chị buổi trưa vui vẻ hp nhé chị iu

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Chúc mừng thơ hay và buồn quá

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

??? đau lòng lắm !

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Bài thơ em xúc động quá em ơi . Thật đúng là giặc thì giặc nào cũng sợ . Nó đã làm cho bao gia đình bị ly tan mất hết cả kế sinh nhai. Thôi đành biết làm sao ,chỉ biết nhờ vào tấm lòng nhân ái lá lành đùm lá rách ,lá rách ít đùm lá rách nhiều cho bà con qua cơn hoạn nạn

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Những chia sẻ rất cảm động . Bài thơ sâu sắc lắng đọng . Chúc Em nhiều niềm vui !

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Chau chao co,co tha loi cho chau.
Toi cam on nhung tam long nhan dao
Da se chia nhung chut tam long vang
Cho mien trung nguoi dan vung lu
Do mot phan thieu truoc hut
sau
Mot mieng khi doi bang ca goi khi no
La rach it dum la rach nhieu tu xua van vay
Dan toc ta truyen thong tu ngan xua
Xin cam on nhung chut se chia
De vung lu lot long khi doi da
Co tha loi cho chau vi chau muon cai tieng cua co
Dung gian chau nghe

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Rất đau lòng
Thơ tuyệt vời

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Tâm hồn của Chị đẹp nhân hậu quá

Xuan Luat Bui Thi
Xuan Luat Bui Thi
5 years ago

Chuc co em gai tho cang ngay cang hay

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
5 years ago

Hay sâu xa thấu hiểu nỗi niềm của nguời dân vùng lũ lụt Chúc mừng t/g

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Thơ hay rất xúc động ! Thương quá thôi

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay cảnh thật…. ,lời thơ rất chân thành tỏ lòng xúc động quá chị iu ơi!? Xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến với chị nhé! Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và muôn điều tốt lành nhất nha!

Scroll to Top