Bài Thơ: SAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: SAY (Tác giả: Thanh Hùng)

SAY
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Đến khi nào mới thỏa được cơn say
Đời bàng bạc trong đọa đày tăm tối
Những khát vọng đưa ta vào tội lỗi
Những niềm tin đã mờ lối đi nào

Cơn say nào cho ta phải hanh hao
Sống vô vị không ngọt ngào vui thú
Mất nhã hứng vùi mình trong ủ rũ
Giữa tỉnh say tiềm thức cứ quay cuồng

Cơn say nào ta thấy lạc lõng luôn
Trong vai diễn những vở tuồng trần trụi
Giữa cuộc sống tỉnh say rồi lầm lũi
Như trần gian cát bụi cứ mịt mờ

Bởi cuộc đời không đẹp được như thơ
Nên hoang hoải giữa miền mơ và thật
Say rồi tỉnh thấy đời như đánh mất
Rồi hoang mang thiếu sức bật cuộc đời

Để tỉnh rồi ta lại thấy chơi vơi
Một miền thực với những lời gian dối
Để say khướt trách cuộc đời lắm tội
Những tỉnh say nhiều nông nổi ê chề

Rồi vùi mình trong vị đắng si mê
Rồi thức tỉnh trong não nề chua chát.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh .

Cố uống cho say cho quên đi hết
Không vấn vương với tâm trí não nề
Ngày mai tỉnh ta thấy trời bừng sáng
Sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc mới.

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Chúc mừng tác giả bài thơ hay lắm

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Cảm xúc dâng trào lắng đọng
Du dương sầu ức trách đời
oán giận thế nhân ..hii
đủ
mùi màu gia vị cuộc sồng luôn
Quá tuyệt vời

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em ơi…

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Mình chúc mừng bạn hiền của mình

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Yến Phúc
Yến Phúc
5 years ago

Quá tuyệt vời anh ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thì ra say tệ thật vậy mà mỗi lần say chị lại thấy dể thương thật buồn nhớ ai đó rồi ca hát chỉ vậy thôi ! Thơ hay đó em !

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Ừ say òy

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm anh ak

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

bài thơ hay, em xin chúc mùng ạ.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Đến khi nào mới thỏa được cơn say
Đời bàng bạc trong đọa đày tăm tối
Những khát vọng đưa ta vào tội lỗi
Những niềm tin đã mờ lối đi nào

Cơn say nào cho ta phải hanh hao
Sống vô vị không ngọt ngào vui thú
Mất nhã hứng vùi mình trong ủ rũ
Giữa tỉnh say tiềm thức cứ quay cuồng

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Tuyệt lắm
Chị chúc mừng em trai

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
5 years ago

A thơ hay

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Thơ hay.

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp buổi tối chúc nhiều niềm vui hạnh phúc

Le Kim Thanh
Le Kim Thanh
5 years ago

Hay quá.. Anh em chúc anh cuối tuần vui vẻ bình an và hạnh phúc anh nhé

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời anh ơi

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
4 years ago

Bạn thơ hay

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt và hình ảnh đẹp dể thương lắm anh..hịhi

Scroll to Top