Bài Thơ: SAY…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SAY…. (Tác giả: Mạc Phương)

SAY….
Thơ: Mạc Phương

Anh có về nâng chén với em không ?
Dạo cùng em trên đường xưa đỏ nắng.
Cùng nâng ly giữa mùa hoa phượng thắm.
Và sẽ cùng niệm khúc cuối tình yêu.

Bước chân hoang dưới chiều tím liêu xiêu.
Em muốn uống để quên đi tất cả.
Quên nhớ nhung khiến tim đau vật vã.
Sống bình yên nhấm nháp kỉ niệm xưa.

Lặng lẽ nâng chén rượu dưới cơn mưa.
Giữa ánh chớp rạch ngang trời bão tố.
Trong xế chiều tiếng sấm lòng vang nổ.
Chén rượu tình uống cố một mình đau.

Uống chén nữa để quên hết tình nhàu.
Thanh thản sống không u sầu uất nghẹn.
Không yêu thương và quên đi lời hẹn.
Chén rượu này uống cạn cuộc tình trôi.

Thêm chén nữa để cho ngọt làn môi.
Nuốt cay đắng chôn vùi nơi khúc dạ.
Và ngày ngày khi bóng chiều đã ngả.
Dạo một mình nghe nhạc sến ngày xưa.

PH 30/4/2016
Ảnh: Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Sao đa số phụ nữ làm thơ hay thế , Mạc Phương là một điển hình

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ rất hay. Ngủ ngon nhé bạn

Long Tiêu
Long Tiêu
6 years ago

Thơ hay M..Ph

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Thơ hay chúc bạn ngày lễ vvhp

Loi Phan
Loi Phan
6 years ago

Anh chưa uống nhưng đã thấy lâng lâng…
Thôi đành chối uống làm gì nữa nhỉ !
Tình đã nhàu nhớ làm chi nữa chứ .
Khúc dạ buồn thương nhớ điệu à ơi…

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Rất hay

Tuan Han
Tuan Han
6 years ago

Hay lắm em !

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
6 years ago

Cho anh nâng em lên nhè

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

em ngồi cạn chén cho say
thành cổ quảng trị đất dày nặng sâu
anh không về được đâu
cùng em nâng chén rượu đầu đêm nay
anh về như gió như mây
chúc em phận đẹp duyên may anh mừng

Biển Mặn
Biển Mặn
6 years ago

Hay lam.

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Say

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Chúc em

Tân Quang
Tân Quang
5 years ago

Có….ó….

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Thơ hay hình đẹp nha

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
5 years ago

Hay lắm E ơi.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Thơ hay lắm MP
Say đi em cho đất trời nghiêng ngả
Trao giọt sầu nặng lẽ lặn vào trong
Nỗi niềm yêu cất dấu ở trong lòng
Say là để em quên đi tất cả
Chúc em buổi tối vui vẻ

My Hanh Tran
My Hanh Tran
5 years ago

Hay lắm chị Mạc Phương .

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Thơ hay lắm! Chúc Em một buổi tối vui vẻ!

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Ngủ ngon nhé chị

Nguyễn Đại Dũng
Nguyễn Đại Dũng
5 years ago

Hay thiệt là hay chúc mừng MP

Hien Van
Hien Van
5 years ago

Mac phuong em yeu…????

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Phương LêDuy
Phương LêDuy
5 years ago

Hẹn bình loạn sau nhóa. Đang hơi bận hjj

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
5 years ago

Nâng ly nhé! Nếu a là nv trong thơ a sẽ về luôn

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá chị

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Rất hay
Anh có về nâng chén cùng em ko
43 năm rồi ngày 30 đó
Ngày kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến
Đất nước hoà bình mà chẳng thấy anh đâu
Hãy đến bên em ta nâng chén ly sầu
Mừng đất nước khải hoàn ca độc lập.

Tiến Iuu Quang
Tiến Iuu Quang
5 years ago

Đời cũng có dại. Uống chỉ quên đi chốc lát. Nức tỉnh rồi lại vất vả nhớ thương

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

MP ơi bài thơ nào MP cũng viết với cảm xúc dào dạt ý tình…ngôn ngữ đẹp…thi ảnh tuyệt vời..bài thơ SAY…quá hay…tuy nhiên trong toàn bài thơ từ đầu đến cuối bài…anh rất thich…duy nhất một chữ (một chữ thôi )làm…cảm xúc đẹp như chợt hẫng…
Câu cuối bài…giá như MP đừng dùng hai chữ “nhạc sến” mà thay bằng hai chữ khác…ví dụ như “khúc nhạc” chẳng hạn…anh nghĩ có lẽ hay hơn…
Có một thời thể loại nhạc tình của niền nam trước đây…một số người(hay bộ phận người…) cho là nhạc sến…(dĩ nhiên là một quan điểm ko mấy tốt đẹp đối với thể loại nhạc nầy…) nhưng MP cũng thấy đó…nó vẫn tồn tại và đang lên ngôi …và đang đc đại chúng dành phần lớn t.cảm…mấy ý thô thiển mong MP đừng trách giận…

Anna Tran
Anna Tran
5 years ago

Ấn tượng nhất là câu” Dạo một mình nghe nhạc sến ngày xưa!” Bài thơ này ai sưu tầm mà hay quá!

Truong Vantruong
Truong Vantruong
5 years ago

sao buon vay em

Phương LêDuy
Phương LêDuy
5 years ago

Uống đi em, uống mấy để cho vừa..
Cơn đắng chát có trôi qua cũng chỉ..
Thoảng bình tâm chút rồi nghe ủy mị
Uống thêm lần cho tan chí bồng tang.

Uống đi em cho Quên tất vội vàng
Một thủa nọ từng ca vang tình ái
Cho hận đau suốt đời luôn tồn tại
Uống , cạn cùng nỗi đau nỗi đau đau.

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ hay, buồn man mác, làm ai đó chạnh lòng!

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Em hỡi em nhấm nháp Một ly thôi
Đợi anh về hai ta sẽ uống cùng thôi
Cạn chung nữa Ba chung mình tâm sự
Nổi nhớ thương Bốn hướng tự nơi nào
Hòa nhịp thơ Năm nào ghi kỷ niệm
Đẹp biết bao Vạn lần bao nổi nhớ
Thương quá là thương khi môi em ừng đỏ
Má ứng hồng men rượu ngà ngà say
Anh cùng em diều nhau qua hết đoạn cỏ mây
Đến vườn cổ đầy hoa tim tím
Hạnh phúc lắm…. Có phải không MP (hay hay lắm….. Đó hỡi MP)

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ hay lăm tat giả mp

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Ngay Ba mươi này anh đã về quê
Cùng đồng đội ôn lại ngày nhập ngũ
Cũng là mừng ngày miền nam giải phóng
Nâng chén rượu nồng mà vẫn nhớ em.

Jonh Anny
Jonh Anny
5 years ago

Bài thơ hay lắm suy ra thì trong bài thơ có một nghĩa buồn riêng của tác giả ..phải ko bạn
Chúc vv hp nhiều

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Xót xa sao lại cứ giống ta.

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Hay lắm

Scroll to Top