Bài Thơ: SÁNG THỨ TƯ…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÁNG THỨ TƯ.... (Tác giả: Mạc Phương)

SÁNG THỨ TƯ….
Thơ: Mạc Phương

Sáng thứ tư nắng hồng ngập rừng đào.
Hoa khoe sắc phơi mình trong màu nắng.
Trời hừng đông nhởn nhơ mây xốp trắng.
Giọt tình xuân ấm nồng, hương thoang thoảng.

Cô thôn nữ say men tình chếnh choáng.
Gió mơn man vuốt mái tóc đen huyền.
Tiếng khèn xa văng vẳng cứ lan truyền.
Mừng đôi lứa ngất ngây trong hạnh phúc.

Con đường đèo vẫn quanh co uốn khúc.
Như mối tình em lỡ trót đa mang.
Bao ngày đêm em ao ước cùng chàng.
Mùa xuân này được trầu cau thắm đỏ.

Ở nơi xa nhắn anh lời nho nhỏ.
Yêu rất nhiều, anh có biết không anh ?
Anh về đi cho má thắm duyên lành.
Xây hạnh phúc, đời nở hoa kết trái.

( PH 13/01/2016 )
Ảnh: ST

Bài Thơ: SÁNG THỨ TƯ.... (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Hihi. Mùa xuân đã về rồi chị vv nhé

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Mùa xuân đến rùi hoa mơ hoa mận nở khắp núi rừng Tây Bắc đẹp quá chị nhỉ . bài thơ chị viết về mùa xuân hay quá chị ạ . Em chúc chị buổi trưa vui vẻ chị nhé

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Hiinh đẹp quá …..!!!

Diep Nguyen
Diep Nguyen
8 years ago

Một đêm trong rừng vắng Có cô sơn miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng…
Sơn nữ ơi Sao cứ để lòng về Thủ đô thôi cho đớn đau lòng rồi thương rồi nhớ …

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

mua xuan ve se mang am ap den moj nguoj,chuc buoj trua vv.

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Ôi quê em người đã xinh phong cảnh còn thật đẹp
Đúng là non nước hữu tình

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
…Nhè nhẹ nắng Xuân..én về xây tổ ấm
Rực rỡ sắc màu..hoa khoe sắc muôn nơi
Đường uốn lượn… Cong cong ngàn thương nhớ
Xuân đã về…Anh sẽ về đợi nhé…Dấu yêu ơi…
–Thật trong sáng và da diết với Sáng thứ tư của Phượng Hồng . Chia vui với Em nhé cho
Buổi trưa vui vẻ nha
Phượng
Hồng.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thật trữ tình,thi vị ,lãng mạn thi ý Phượng Hồng ạ.
Chúc trưa an vui nhé.

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
8 years ago

Xây hạnh phúc.. đời nở hoa thắm mãi.
Hương thơm ngát hòa quện tháng năm dài
Tình chúng mình không phai màu em nhỉ..
Góp vui một chút bài thơ hay lắm Phượng Hồng ạ.

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Phải a nào mau về dốc cun dốc kẽm
Để bạn tôi chờ Hoài chờ mãi xuôn về!

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Tết anh sẽ về đợi anh em nhé hjhj Phượng Hồng !

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Rất hay

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Sáng thứ năm anh chờ em ngoài ngõ
Anh chờ hoài sao chẳng có em ra
Thầm nhủ lòng chắc em giận anh mà!
Em ác quá để người ta đợi mãi!

Thơ hay lắm Phượng Hồng, A chúc e luôn luôn vv, mk và hp e nhé!

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Hay lam chi oi

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm nhé !

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay rat lang man,hinh anh dep. Chuc

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Mua xuân đến xua tan cải gia lanh cua mua đông PH nhj buổi chiều vv nha

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Tuyệt vời chị iu ơi

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Em ơi rất tuyệt chúc em của chị vui vẻ hạnh phúc nha

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Đúg là nhà thơ. Lúc nào cũg đầy chữ!!

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Anh dep qua Phuong Hong oi

Lili Liliom
Lili Liliom
8 years ago

THƠ chị hay quá

Scroll to Top