SẮC HOA MÀU NHỚ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Mỗi chiều ghé lại nơi đây
Sắc hoa màu nhớ rụng đầy góc sân
Đến nơi để thấy một lần
Nhớ ngày xưa ấy tiễn chân mối tình
Khu vườn hoa tím thật xinh
Nhìn nhau bịn rịn đôi mình chia tay
Ai đi rời khỏi chốn này
Có người đứng lại mắt cay lệ nhòa
Nhìn giàn hoa tím nở hoa
Dường như thấu hiểu nên hòa niềm đau
Nhành hoa lại kém tươi màu
Rụng đầy góc nhỏ rồi mau phai tàn
Như người cũng biết thở than
Lá hoa sầu úa ngập tràn buồn thương
Để cho vắng vẻ khu vườn
Sắc màu rũ rượi làm vương dáng gầy
Từng chiều vẫn ghé lại đây
Sắc hoa màu nhớ rơi đầy lối xưa
Người xa lại nhớ sao vừa
Nhìn màu tím nhớ tiễn đưa một người
Tp. HCM 2018
P T H
Mến chúc anh trai ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy yêu thương ???
Hay lắm.
Bài thơ rất hay
Thơ hay hoa đẹp lắm em
Bài thơ hay lắm em ơi
Hoa kia chờ đợi mãi
Chẳng thấy người về thăm
Nỗi nhớ gửi xa xăm
Tím một màu thương nhớ
Thơ hay lắm anh
Thơ rất hay, hoa đẹp lắm em ui. ..
Chúc mừng em nha!
Thơ rất hay anh ơi
Hay tuyệt ak !!
Tím xưa nở rộ bên đường
Nhưng chàng cách biệt lệ vương my gầy
Một mình em đợi nơi đây
Buồn hiu cõi dạ u thầy xót thương
Thơ hay tím đẹp quá em ơi
Thơ hay lắm anh
Hay lắm anh ak
Nhìn dàn hoa tím nở hoa
Tím chờ tím đợi. Tím thương
Cho anh nhớ mãi vấn vương đến người.
Nhìn hoa tím nở. Nhớ thương một người.
Thơ hay lắm anh. Chúc buổi trưa vui vẻ ạ
Hay quá a thân mến
Hay quá bạn ơi
A zai ơi hay lắm luôn
Tuyệt lắm chúc mừng tác giả
Lục bát hay quá bạn ạ!
Bài thơ tuyệt lắm bạn ơi!
Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi
Hay lắm Thanh Hùng
Hay lắm huynh ạ, chúc huynh buổi tối luôn An Nhiên HP nhé
Thơ hay lắm em ơi ! Chúc em đêm ngon giấc
Thơ hay hình đẹp lắm anh
Em tìm về yêu thương ngày xưa cũ
Hoàng hôn buồn sương phủ lối em đi
Nặng bước chân hoa tím như níu ghì
Bao kỷ niệm còn đọng lại nơi đây
Áo tím ơi sao một mình lặng lẽ
Nụ duyên cười tươi trẻ lạc rồi sao
Em ngẩn ngơ nhìn hoa tím nghẹn ngào
Lòng bất chợt dâng trào bao nỗi nhớ
Màu yêu thương thắm tình hoa tím nở
Đẹp lắm nè anh còn nhớ hay không
Phương trời nào anh có còn chờ mong
Về bên em trao tặng vòng vương miện
Anh bảo em anh làm bằng hoa tím
Màu chung tình thỏa ước nguyện
Vườn yêu xưa em vẫn mãi mong chờ
Dẫu là mơ thôi sao vẫn đợi
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay
Bài thơ hay quá tác giả iu ơi
Đep hay Anh ơi
Màu hoa tím gợi nhớ bao kỷ niệm toát lên những vần thơ hay, cám ơn tác giả
Thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay, chúc mừng TG
Hay lắm anh à. Cuối tuần vui vẻ anh nhé!
Hay nà iu
Rất tuyệt