Bài Thơ: RƯỚC SÓNG QUAY VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: RƯỚC SÓNG QUAY VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

RƯỚC SÓNG QUAY VỀ
Thơ: Bảo Châu

Ta lại về thăm biển, nhớ chiều mưa
Tìm kỷ niệm khi xưa còn xót lại
Tâm tư dẫn đôi chân như mê mải
Dải bãi bồi in mãi dấu thời gian

Ta trở về khi nỗi nhớ đang chan
Thả lòng mình mênh mang cùng con sóng
Đàn Hải Âu chợp chờn nghiêng soi bóng
Biển chiều về lắng đọng rót vào tim

Nắng hoàng hôn, lại mải miết kiếm tìm
Ta cứ đi, im lìm trong lặng lẽ
Lời thì thầm, biển kia đang san sẻ
Bạn thân ơi, hãy mạnh mẽ lên nào

Tím giăng tơ thả sợi đẹp biết bao
Bay la đà quyện hoà trong huyền ảo
Gió lạnh về thấm nhanh qua làn áo
Biển chiều nay tại sao quá mênh mông!!!

Ta về rồi, biển ơi có biết không???
Tìm quanh đây áng mây lồng thuở trước
Tâm tư cứ theo cùng bàn chân bước
Để chiều nay… Ai rước sóng quay về

Bảo Châu
03.01.2020

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
4 years ago

Tuyệt quá em

Quý Lê
Quý Lê
4 years ago

Em về ôn lại tình thơ ấy
Cứ để màu xanh biển với thuyền

Hieu Cao
Hieu Cao
4 years ago

Mình phổ nhạc bài thơ nhé bạn

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Bài thơ rất hay quá tuyệt vời. Ảnh em đẹp quá. Chúc mừng em cô gái hát tình ca về biển

Viet Dao
Viet Dao
4 years ago

Đọc thơ của e, a cứ như thấy mình trong đó và lại bồi hồi xúc động, bâng khuâng nhớ về biển với kỷ niệm đẹp mãi mãi kg quên, chúc e năm mới luôn vk an lành hp và có nhiều thơ hay về biển.

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Bài thơ tình về biển rất hay rất tuyệt vời cảm xúc chân thành đi vào lòng người đọc cảm on tg

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em ơi

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
4 years ago

Tuyệt quá em gái iu

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay chị ơi

Phạm Kim
Phạm Kim
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp em !
Chúc em và gia đình an vui hp

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt chị gái ơi!
Nàng thơ biển của em giỏi lắm nì!
Lời thơ cảm xúc, dạt dào cùng với một nỗi nhớ không thể nào phai nhoà được nó luôn ẩn ,hiện ,thổn thức của chiều sâu của nỗi nhớ vô tận …..
Trong vẻ đẹp của sóng
Dẫu bạc đầu ….tình vẫn mãi thuỷ chung .
Thật đáng trân trọng quá !
Đại dương không bao giờ lấp đầy bởi nước .
Trái tim không bao giờ lấp đầy bởi tình yêu .
Em xin chúc mừng bài thơ tình biển rất tuyệt vời chị gái nha ! Đã chạm đến trái tim người đọc .
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và an lành chị nhé!

Trần Văn Hoè
Trần Văn Hoè
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp buổi chiều vv nghe em

Mai Mạnh
Mai Mạnh
4 years ago

Rất tuyệt . Chúc Em chiều vui !

Câm Thach Le
Câm Thach Le
4 years ago

Chị yêu của em xinh tươi quá.. Chúc Chị nhiều sk nhé

Hoang Phuc Phan
Hoang Phuc Phan
4 years ago

Tuyệt vời quá ạ

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Rất tuyệt bạn iu

Lâm Trần
Lâm Trần
4 years ago

Thơ hay ngọt ngào cảm xúc ,,hình ảnh đẹp dễ thương , chúc mừng em nhé ,,

Ngọc Tâm Thi
Ngọc Tâm Thi
4 years ago

Thơ hay hình đẹp quá chị iu à
Chúc chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc ạ

Yên Lê
Yên Lê
4 years ago

Chúc mừng em …bài thơ rất hay !mến chúc

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
4 years ago

Bài thơ quá hay ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành hạnh phúc nhé chị gái iu

Hoàng Thế Kim
Hoàng Thế Kim
4 years ago

Chúc mừng tác giả

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

SÓNG VẪN XÔN XAO
Em đắm chìm trong điệp khúc say mê
Từng nhịp sóng như vỗ về tấc dạ
Đời lẩn thẩn lại đến cùng biển cả
Muốn dong thuyền tìm bến lạ rong chơi!

Quên những ưu tư phiền muộn cuộc đời
Buông bỏ hết những tanh hôi thế sự
Bên bãi cát nghe sóng khua tình tứ
Vẫn muôn đời tình yêu ái thủy chung

Em về đây biển mừng rỡ lạ lùng
Từng lượn sóng nhảy tung lên khiêu vũ
Thôi Em nhé vùi chôn bao chuyện cũ
Bên biển xanh cũng đủ lãng quên đời!

Bảo Châu à,em từ xưa đến nay vẫn xứng danh là Nàng Tiên Biển mà!
Bài thơ của em về biển rất tâm trạng,tuy có chơi vơi một chút ! Nhưng có sao!
Hỏi ai đến với biển, đứng trước biển mà lại không thấy lòng mình chơi vơi nhỉ ?
Anh tạm nối vần thơ em ,nhung anh chỉ viết ba khổ thôi, BẢO CHÂU À!

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
4 years ago

Thơ hay lắm ngọt ngào từng cơn sóng
Để biển chiều lắng đọng mãi trong tim
Hoàng hôn buông sợi nhớ cứ đi tìm
1rong khắc khoải đắm chìm trong biển nhớ

Xin Chúc mừng bạn với bài thơ tràn đầy cảm xúc

Quang Mỹ
Quang Mỹ
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ạk

Nguyễn Van
Nguyễn Van
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em nha ngày cuối tuần luôn vui khỏe nhé e

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị iu ,

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi.chúc mừng e nhé.

HuuHoi Nguyen
HuuHoi Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.Chúc chủ nhật hồng vui vẻ an lành hạnh phúc.

Nguyễn Quynh Nga
Nguyễn Quynh Nga
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ạ

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
4 years ago

Nàng thơ ơi nhiều like quá trời

Thanh Thống
Thanh Thống
4 years ago

Thơ hay. Mến chúc em ngày mới vv

Kim Ngân
Kim Ngân
4 years ago

Hay lắm đẹp lắm rất tuyệt bạn ơi. Chúc bạn nhiều niềm vui và mãi xinh đẹp nhé bạn hiền.

Vinh Anh Ngô
Vinh Anh Ngô
4 years ago

Thật tuyệt vời

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
4 years ago

Tuyệt. Thơ hay. Bức ảnh đẹp lắm em.

Dung Doan
Dung Doan
4 years ago

Thơ hay quá !
Chúc em ngày mới VVHP nhé.

Scroll to Top