RỒI TA SẼ…
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Rồi ta sẽ về phía chân trời đó
Có ngôi nhà tuy bé nhỏ nhưng xinh
Hoa cỏ thơm ngào ngạt với hương tình
Xây ước mộng cùng ngắm mình bên suối
Rồi ta sẽ cùng nhau đi rong ruổi
Con đường này mỗi buổi vẫn dạo qua
Bước bên nhau chiều vàng ánh nắng tà
Để luôn thấy trời bao la tươi đẹp
Rồi ta sẽ ngắm hoàng hôn vừa khép
Ngắm trời đêm những vệt sáng trên trời
Mỗi chúng mình đều có mảnh tình rơi
Đem hai nửa ghép cho đời tươi sáng
Rồi ta sẽ ngắm vầng trăng ló dạng
Ôn chuyện tình dĩ vãng của ngày xưa
Những bon chen giờ còn lại âm thừa
Còn âm ỉ vẫn chưa lành vết xướt
Rồi ta sẽ cùng tiến về phía trước
Xây lâu đài mộng ước mãi bền lâu
Vui bên nhau cho đến bạc mái đầu
Cùng ước nguyện được tròn câu hạnh phúc.
Tp. HCM 2018
P T H
_____________
NƠI BÌNH YÊN MÌNH ĐẾN
Và nơi ấy hoa vàng trông rực rỡ
Bình minh lên mây nhớ núi tìm về
Đồi cỏ xanh hương tỏa ngát đê mê
Như muốn níu bước chân đời phiêu lãng
Và nơi ấy có tình yêu trong sáng
Luôn mong chờ như rạng ánh hừng đông
Đã nhiều năm vẫn tìm chữ tương đồng
Rong ruổi mãi cho đông buồn tim lạnh
Và nơi ấy luôn chờ ai ghép mảnh
Thắp lửa lòng hết lạnh những thương đau
Tháng năm ơi xin tô mãi đẹp màu
Ngàn thương nhớ trước sau mình không đổi
Và nơi ấy những vần thơ tiếp nối
Dẫu mưa hờn nắng dỗi chẳng hề xa
Có tình anh xây đăp một mái nhà
Dù giông bão mình ta luôn bền vững
Và nơi ấy hãy cùng nhau xây dựng
Cuộc sống này mãi vững một niềm tin
Nga Phạm
Hay quá xin chúc mừng tg
Chị cũng đang mơ như em ước một căn nhà có khói um lên trên đỉnh . Có thông đang reo dưới đồi . Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia !!! Thơ rất hay em à ! Chúc em một ngày tốt lành !
Hay lắm anh chúc anh ngày mới vui vẻ nhé
Thơ hay anh trai
Bài thơ hay
Hay lắm xin chúc mừng
Bài thơ hay lắm anh ak
Em chúc anh và gđ luôn vv mạnh khoẻ và hp anh nhé !
NƠI BÌNH YÊN MÌNH ĐẾN
Và nơi ấy hoa vàng trông rực rỡ
Bình minh lên mây nhớ núi tìm về
Đồi cỏ xanh hương tỏa ngát đê mê
Như muốn níu bước chân đời phiêu lãng
Và nơi ấy có tình yêu trong sáng
Luôn mong chờ như rạng ánh hừng đông
Đã nhiều năm vẫn tìm chữ tương đồng
Rong ruổi mãi cho đông buồn tim lạnh
Và nơi ấy luôn chờ ai ghép mảnh
Thắp lửa lòng hết lạnh những thương đau
Tháng năm ơi xin tô mãi đẹp màu
Ngàn thương nhớ trước sau mình không đổi
Và nơi ấy những vần thơ tiếp nối
Dẫu mưa hờn nắng dỗi chẳng hề xa
Có tình anh xây đăp một mái nhà
Dù giông bão mình ta luôn bền vững
Và nơi ấy hãy cùng nhau xây dựng
Cuộc sống này mãi vững một niềm tin
That hay chúc mừng a
Thơ viết hay quá
Tuyet voi qua anh trai
Tình cảm chân thành lắm bạn ơi
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay quá anh ơi
Thơ rất hay ạ
Thật tuyệt vời bạn ơi! Chiều vui ve nha bạn
Tuyệt
Rất là hay Hùng ơi
Qúa hay, anh chúc mừng Hùng…
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay ảnh đẹp TtG hi
Bài thơ xướng hoạ rất hay . Chúc mừng anh cùng Nga Phạm nhé
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Em
Xướng họa hay lắm bạn ơi
Rất hay!
Rất tuyệt vời luôn!
Quá tuyệt vời luôn