RỒI MỘT NGÀY
Thơ: Bảo Châu
Rồi một ngày em sẽ trở về thăm
Con sóng vỗ nằm trong lòng biển lớn
Từng đoàn thuyền nối đuôi nhau khuya sớm
Tiếng nói cười lại hớn hở vang xa
Rồi một ngày em thăm biển quê ta
Đêm thanh vắng ngắm trăng ngà lấp lánh
Khua mái chèo dòng nước loang sóng sánh
Bóng trăng loang như ánh bạc long lanh
Rồi một ngày em thăm lại biển xanh
Yêu biết mấy trong lành hương tình nhớ
Biển với bờ gần mà không cách trở
Trao yêu thương nhờ con sóng vỗ về
Rồi một ngày em thăm lại biển quê
Lòng như thấy đê mê tình xa thẳm
Biển yêu ơi giờ đây đang nhớ lắm
Có biết không ta đang ngắm sao trời
Rồi một ngày thăm lại biển đầy vơi
Nhè nhẹ bước chơi vơi bờ cát trắng
Ngắm hoàng hôn tím lam trên bến vắng
Nghe mênh mang vạt nắng biết trốn tìm
Bao ngày qua tình em cứ nặng ghim
Bàn chân bước đi tìm hình của biển
Gởi về anh ngàn lời yêu tha thiết
Nâng bút lên nỗi nhớ viết vơi đầy
Bảo Châu
27.12.18
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị iu!
Cảm ơn em… Buổi sáng thấy vui rồi
Bài thơ hay lắm bạn …
Tuyệt vời quá em
Tuyệt lắm bạn xinh đẹp ạ. Ngày mới vui vẻ bạn nhé.
Rất tuyệt ! Chúc bạn iu ngày mới an vui .
Thơ hay hình đẹp TG
Tuyệt
Thơ hay hình đẹp lắm chị ơi !
Rất hay
Biển yêu ơi! Anh nhớ em lắm lắm
Cứ cuộn dâng từng đợt sóng xô bờ
Anh yêu em, anh yêu những vần thơ…
Em yêu hỡi ! Anh mong chờ ngày gặp…
( đoc thế này người ta lại tưởng chị em mình…)
Thơ rất hay… Chúc mừng bạn…
Bài thơ hay chúc em ngày an vui
Hay quá
Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng Tg
Hay quá chị yêu !
” Gửi về anh ngàn lời yêu tha thiết ..”
thật tuyệt vời tình yêu dịu dàng .. mà tha thiết … Tình biển nỳ..!
Thơ hay quá chị ơi.
Chị vừa đẹp người thơ lại rất hay chị ạ.
Hay lắm biển ơi
Thơ đẹp hình hay hihi
Dù xa xôi nhưng lòng vẫn nhớ
Sẽ có ngày em sẽ lại về thăm
Biển quê mình vẫn đẹp lắm phải không anh
Vẫn con sóng như ngày xưa vờn bãi cát
Hôn bước chân ai những sớm chiều
Vẫn sáng bình minh vẫn chiều nắng dịu
Vẫn câu hò câu hát thuở xa xôi
Em vẫn bên anh một lời nguyền sắt đá
Suốt cuộc đời như thuyền biển phải không anh .
Bài thơ rất hay em ơi . Chúc mừng em nhé
Tuyệt hay.Chúc mừng Bảo Châu.
Thơ hay hình chị của em đẹp quá nha .
Bài thơ hay quá cô ơi
Tho hay tuyet hinh ban dep tuyet
Bài thơ hay quá !
Chúc mừng by nhé.
Hay quá em à . Chúc em tối vui vẻ ,đầm ấm bên gia đình và người thân
Thơ rats hay hình ảnh đẹp chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nha
Thơ hay
Biển Thái Bình …
thơ hay ảnh đẹp quá chị yêu
Thơ hay lắm bạn hiền của tôi ơi
Hay quá thơ về biển không bao giờ cạn