QUYỆN TRONG NHAU
Thơ: Bảo Châu
Em muốn về vui bên biển cùng Anh
Ngắm hàng dừa xanh xanh in trên cát
Gió say say ru tình trong nắng nhạt
Em sẽ về nhặt vạt nhớ vàng thơm
Em sẽ về và yêu biển nhiều hơn
Vì ở đó có vị thơm muối mặn
Có Hải Âu giữa trời dang đôi cánh
Có dáng Anh mạnh mẽ đứng giữ trời
Em chỉ về ngắm biển với Anh thôi
Nhìn con sóng nhẹ trôi hôn bờ cát
Tay trong tay mê say chiều nắng vạt
Em sẽ về khi hạt nhớ bay xa
Ta cùng về nghe biển hát tình ca
Tiếng sóng vỗ vang xa như điệu nhạc
Biển nối bờ đêm sao rơi lác đác
Như dát vàng mỗi khi gác trăng lên
Mình cùng về đi bên biển dịu êm
Con sóng cứ chồm lên dồn bờ cát
Sóng vai nhau ngân nga theo biển hát
Lời yêu thương ngan ngát thấm say tình
Sẽ cùng về ta vui đón bình mình
Dải cát trắng phơi mình trong nắng mới
Hòa trong nhau hai tâm hồn phơi phới
Biển chúng mình ngày mới quyện trong nhau
Bảo Châu
01.06.2018
Thơ em viết rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em
Tình biển muôn ngàn lời hát .. ” Tay trong tay mê say chiều nắng nhạt ..”
Thật tuyệt vời ..
Chúc vui vui
Hình ảnh đẹp thơ hay
Tuyệt.
Thơ rất hay
Lời ý thơ rất thanh .đẹp
Chút lãng mạn
Tuyệt vời
Chúc chị hạnh phúc
Thơ hay lắm cô ơi
Bài thơ rất hay
“…Em chỉ về ngắm biển với Anh thôi
Nhìn con sóng nhẹ trôi hôn bờ cát…”
Ảnh rất đẹp
Chúc Bảo Châu ngày mới có nhiều niềm vui,mọi việc tốt đẹp
Hay lắm em ơi
Bài thơ hay chúc tg ngày an lành
Tôi cũng sẽ về ngắm biển cùng em….
Để 2 ta cùng đựơc nghe biến hát….
Và cùng nhau ngắm Hoàng hôn chiều nhạt…
Chúc mừng em với bài thơ tình dat dào cảm xúc….
trời mưa giông làm sóng biển ầm ào.
cuốn trôi hết bao điều hẹn ước….
Biển hòa em một tình yêu muôn thuở
Ru hiền hòa giấc ngủ bình an
Ôi bài thơ thât hay, thât sống động va lãng mạn Tỷ yêu ạ ?
Em có về thăm lại bãi sau
Biển bạc đầu tìm câu thương nhớ
Ta xa nhau.. duyên cách trở
Vị muối đượm tình …giọt lệ em tôi
Em có về vùng biển ấy xa xôi
Ru lại câu hò một thời áo trắng
Ngày em đi biển trời trong xanh lắm
Để một người trong nỗi nhớ chơi vơi
Em có về nơi ấy một lần thôi
Gót chân xưa ai xây thành cất giữ
Ai xếp sỏi tên người thương nhớ
Biển chiều nay mong đợi đón em về
Em lại về với biển trời mênh mông
Sau những ngày thong dong thăm Dalat
Tình nồng thắm với biển không phai nhạt
Nhẹ nhàng dịu mát như hạt mưa sa
Biển đẹp quá khi chiều về nắng nhạt
Đêm dần buông dịu mát ánh trăng vàng
Sóng cứ sô bờ cát mãi mơ màng
Quyện trong nhau nụ hôn nồng thắm
Tay trong tay ôm biển tình say đắm
Ngọn sóng nào da diết chẳng rời xa
Để trong ta… ngan ngát hương tình biển
Chị yêu .
Chị yêu .
Hay quá
Bài thơ hay tuyệt vời qúa chị iu
Ảnh đẹp em Chúc mừng chị iu của em ạg
Thơ hay lắm em iu ! Chúc em luôn vui vẽ xinh đep và hạnh phúc nhé !
Thơ rất hay
Rất tuyệt vời
Chúc chị vui vẻ
Rất hay chúc mừng Em . Chúc buổi chiều đẹp !
Thơ hay hình đẹp ! Rất lãng mạn , tình cảm wa em ơi ! ???❤❤❤
Rất hay chị gái chúc chị
Lại một bài thơ hay của người yêu biển
Nhưng nó dạt dào như sóng biển dịu êm
Biển và em như một mối tình riêng
Quá lãng mạn thiết tha và say đắm…
Rất hay đó em Chien PhamThi
Hay lắm chị ơi
Ta xa nhau mấy mùa phượng rồi em nhỉ
Khúc nhạc tình thắm đượm lứa đôi
Ngày ấy anh đi em ơi còn nhớ
Tay trong tay môi thắm nụ cười
Ta vội trao nhau làn môi ấm
Để cho bây giờ
Anh nhớ mãi chẳng hề quên
Đêm hôm nay
Trên chòi cao anh đứng gác
Cùng với sao trời
Giữa biển rông mênh mông
Với sóng biển rì rào và tình cảm nơi anh
Anh gửi tất về miền quê xa tít ấy
Nơi người yêu anh đang thổn thức mong chờ
Cho tình đôi ta không bao giờ chia cắt
Như sóng và bờ gắn quyện bên nhau
Bài thơ hay !
Thơ hay chúc mừng bạn nhé …
Hay dịu dàng…
Hay lắm
Em Tôi sao quá tuyệt vời
Ghép Ảnh đứng trước Biển trời mênh mông.
Thơ hay cảnh mơ mộng đẹp quá bạn ui
Càng đọc anh càng thấy hay ,
Càng thấy thấm đượm những ngày cùng em !
Ảnh minh hoạ chiều hoàng hôn ,
Lòng anh sao xuyến bồn chồn con tim !
Hay lắm bạn iu
Anh nào có thấy em quyện đâu
(Em chỉ về ngắm biển với anh thôi)
Anh vẫn ngày đêm mong đứng mong ngồi
Quyện trong nhau hạnh phúc cùng biển khơi..
Thö hay läm em
Chúc em chiều cuối tuần vui vẻ…
rất nghệ thuật!
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị bảo châu ơi!
Bài thơ biển rất hay đó chị !
Lãng mạn và dịu êm cùng hoà vào nỗi nhớ cháy bỏng da diết trong tình yêu.
Xin chúc mừng chị
Kính chúc chị muôn điều tốt đẹp nhất nhé!
C
” Hoà trong nhau hai tâm hồn phơi phới ”
Đằm thắm mặn nồng như thuyền biển chiều hôm .
Bài thơ em viết rất hay tình tứ và giàu cảm xúc .