QUÊ NHÀ TÔI ƠI!
Quê nhà tôi ơi!
Lúa đồng xanh mát
Sữa thơm đọng hạt
Bát ngát cánh cò
Quê nhà tôi ơi!
Vang vọng câu hò
Những đêm trăng sáng
Tiếng đàn ngân vang
Quê nhà tôi ơi
Lời ru của Mẹ
Năm tháng tìm về
Có thể nào quên
Nhớ luống rau dền
Hàng cau trước ngõ
Bạn nhớ từng tên
Cánh diều no gió
Mái lá tranh nghèo
Ấm tình làng xóm
Nỗi nhớ mang theo
Trái thơm vàng rộm
Quê nhà tôi ơi
Chiều nghiêng vạt nắng
Có đàn cò trắng
Sải cánh bay về
Giọt nồng say mê
Mồ hôi áo Mẹ
Một thời thơ bé
Ghi khắc vào lòng
Con đò ngóng trông
Đợi chờ bến cũ
Dòng nước mênh mông
Mây trời vần vũ
Quê nhà tôi ơi!
_________________
Bài ct của tg Anh Hoang
Quê nhà là bóng mẹ.
Là con đò thân quen.
Cánh đồng xanh dịu hiền.
Chập chờn cò bay lả.
Quê nhà ôi đẹp quá.
Bức tranh thật tuyệt vời.
Trong lời du bà tôi.
Trưa hè bên cánh võng.
Tuổi thơ còn in đậm.
Sáo diều vắng triền đê.
những chiều tắm sông quê.
Cùng vui đùa té nước.
Quê nhà bao thân thuộc.
Nay ai cũng tìm về.
Bà tôi mỗi trưa hè.
Ru tôi bên cánh võng.
Mẹ cha lo cuộc sống.
Nuôi tôi lớn nên người.
Nhớ cánh đồng vàng tươi.
Thơm nồng mùa lúa chín.
Nay tìm về kỷ niệm.
Quê nhà mãi trong tôi.
Dù muôn nẻo đường đời.
Quê hương là bóng mẹ.
…..
Quê hương là tình yêu sâu thẳm trong trái tim mỗi người phải không em.
Tím Lăng Bằng chúc em một ngày mới với nhiều niềm vui.
______________________
Bài ct của tg Nguyễn Huyền
Quê nhà tôi ơi
Tri ân chẳng đủ
Mưa vờn ..mùa lũ
Giấc ngủ chập chờn
Quê nhà tôi ơi
Vai áo mẹ sờn
Bát cơm hơn tủi
Sóng đời chơi vơi
Quê nhà tôi ơi
Con sông bến đợi
Chẳng thể nghỉ ngơi
Tháng ngày miên mải …
Quê nhà tôi ơi
Vàng bông hoa cải
Chuối buồng xanh nải
Hoang hoải Phù Sa..
Quê nhà tôi ơi
Cánh cò nghiêng ngả
Trong ta tất cả
Cuộn vào biển thương .
Nhiều nhiều lắm …kể sao hết được
Tím Lăng Bằng… vui vẻ e nhé …
________________________
^^ Hôm nay chẳng có hồn thơ
Thôi đành ngồi viết vu vơ mấy dòng^^
BLT mến chúc cả nhà ngày mới tràn đầy yêu thương, hạnh phúc nhé!
BẰNG LĂNG TÍM
19/4/2017
Vu vơ mà lại rất hay em ạ!
Cãnh đẹp thơ rất hay chúc em vui vẽ hạnh phúc ngày mới nha
Thơ rất hay, chúc ngày mới vui tươi và hạnh phúc
Hay tuyệt…
hay lắm em à … chúc em luôn hứng khởi có những ý thơ hay .
Quê nhà tôi ơi xứ đoài xa lắm em nhỉ … cảnh làm chị nhớ quê mẹ chị quá đê …. chúc em ngày vui nhé … thi hứng nha
Quê nhà là bóng mẹ.
Là con đò thân quen.
Cánh đồng xanh dịu hiền.
Chập chờn cò bay lả.
Quê nhà ôi đẹp quá.
Bức tranh thật tuyệt vời.
Trong lời du bà tôi.
Trưa hè bên cánh võng.
Tuổi thơ còn in đậm.
Sáo diều vắng triền đê.
những chiều tắm sông quê.
Cùng vui đùa té nước.
Quê nhà bao thân thuộc.
Nay ai cũng tìm về.
Bà tôi mỗi trưa hè.
Ru tôi bên cánh võng.
Mẹ cha lo cuộc sống.
Nuôi tôi lớn nên người.
Nhớ cánh đồng vàng tươi.
Thơm nồng mùa lúa chín.
Nay tìm về kỷ niệm.
Quê nhà mãi trong tôi.
Dù muôn nẻo đường đời.
Quê hương là bóng mẹ.
…..
Quê hương là tình yêu sâu thẳm trong trái tim mỗi người phải không em.
Tím Lăng Bằng chúc em một ngày mới với nhiều niềm vui.
Thơ hay quá em Tím iu.
Thơ hay cảnh đẹp quá chúc em yêu một ngày mới có nhiều niềm vui và tràn đầy yêu thương hạnh phúc
Hay lắm Em àh
Rat đep
Tuyệt! Ngày mới vui khoẻ nhé em!
Bài tbơ hay lắm bạn ….
Nghe như lời bài hát vậy e
Rất hay và rất mộc mạc, rất làng quê. Chúc Bằng Lăng Tím luôn vui vẻ nhé.
Giản dị mộc mạc mà hay
Tím Lăng Bằng
Cám ơn cùng chúc mừng chia sẻ một bài thơ hay
Bài thơ hay thật thanh bình
Hay lắm em
Ôi ! cảnh quê vẫn là tuyệt nhất ! Thơ hay , ảnh đẹp lắm chị Tím Lăng Bằng ! Buổi chiều thật vui tươi chị nhé …
Cảnh đẹp thơ tuyệt lắm em ..!
Bài thơ hay tuyệt bạn yêu ơi …
Qua nhà là bóng mẹ là dáng cha. Thơ hay
Như một bài hát
Nha nay nha banhay muon anh?
Rất hay và chan chứa tình quê
Chúc Tím đêm an lành
Nhớ quê