Bài Thơ: QUÁ KHỨ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: QUÁ KHỨ (Tác giả: Dương Hoàng)

QUÁ KHỨ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Ta cứ mãi đắm chìm trong quá khứ
Để bây giờ mọi thứ đã trôi qua
Dòng thời gian làm tất cả nhạt nhòa
Chuyện xưa cũ cũng chỉ là hình bóng

Ta đeo đuổi trong nỗi niềm tuyệt vọng
Khi mỗi chiều đứng ngóng ánh hoàng hôn
Nghe cô đơn nhẹ xâm chiếm tâm hồn
Rồi nhung nhớ cho bồn chồn trong dạ

Đã chấm hết bằng những lời từ giã
Ta ngược đường thôi đừng quá chờ mong
Không hiểu sao vẫn giữ tận đáy lòng
Hình bóng cũ in hằn trong nỗi nhớ

Nhìn dĩ vãng lại ngậm ngùi than thở
Thương một người hỏi có dễ quên không
Những chuyện xưa cứ lảng vảng bềnh bồng
Nên cứ mãi ngóng trông về kỷ niệm

Biết nhớ nữa cũng chỉ là phù phiếm
Đã xa rồi tìm kiếm để làm chi
Tim quặn đau khi lòng mãi níu ghì
Thôi thì hãy khắc ghi vào ký ức.

D H 2019
******************
=====KỶ NIỆM CŨ=====

Thơ Hải Dương

Kỷ niệm cũ nhói đau trong lồng ngực
Chẳng bao giờ quên hồi ức được đâu
Bởi tình yêu luôn có phép nhiệm màu
Không mờ nhạt mãi hằn sâu bạn nhé

Kỷ niệm cũ my hãy chuồn mau lẹ
Cớ sao mày cứ giằng xé từng đêm
Có nhiều khi lại quanh quẩn bên thềm
Muốn từ bỏ nhưng càng thêm đau đớn

Kỷ niệm cũ mà vô cùng giữ tợn
Tháng năm dài như biển lớn bủa vây
Bản thân ta phải suy nghĩ hao gầy
Không ngủ được mãi ngồi đây mà nhớ

Kỷ niệm cũ phải chăng là duyên nợ
Cứ theo hoài thấm vào thớ ruột gan
Làm cho ta phải lệ đẫm my chàn
Xin giã biệt đón bình an hạnh phúc.

Góp phần cùng bạn nhé

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ngoc Linh
Hoa Ngoc Linh
4 years ago

– ai cũng một thời trẻ trai

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm a

Binh Huynh
Binh Huynh
4 years ago

Thơ hay, dau sắc lam nhiều niệm vui trong cuộc sống.

Phúc Nam
Phúc Nam
4 years ago

Bài thơ rất hay rất tuyệt vời nhoa

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Rất hay ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Dương Dương Lê
Dương Dương Lê
4 years ago

Lời bài thơ hay đong đầy cảm xúc! Chúc mừng tác giả nhé!

Kha Tran
Kha Tran
4 years ago

Sao tho buon day anh.hi.em chuc anh nha.

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay nhưng nghe nhiều tâm sự quá bạn ơi chúc bạn luôn luôn lạc quan và vui vẻ nhé

Mộng Cầm
Mộng Cầm
4 years ago

Dạ rất tuyệt bài thơ anh ạ

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
4 years ago

Ảnh đẹp, bài thơ hay lắm e trai..

Hanh Tran
Hanh Tran
4 years ago

Thơ hay người đẹp chúc mừng e trai nhé

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Bài thơ hay, giàu cảm xúc, xin chúc mừng Tg

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Thơ đong đầy cảm xúc, rất hay. Chúc em buổi sáng an vui nhé

Nguyễn Hai Đăng
Nguyễn Hai Đăng
4 years ago

Tâm trạng bạn ơi ! Hay lắm HĐ chúc mừng bạn .

Hong Hong
Hong Hong
4 years ago

Bài thơ hay lắm ảnhđẹp tuyệt vời cm a

Ngân Hà
Ngân Hà
4 years ago

Thơ rất hay t/g

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
4 years ago

Hay lắm anh

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Hay lắm em

Nguyệt Trần
Nguyệt Trần
4 years ago

Bài thơ hay ảnh nhìn ngầu quá kkk

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

=====KỶ NIỆM CŨ=====

Thơ Hải Dương

Kỷ niệm cũ nhói đau trong lồng ngực
Chẳng bao giờ quên hồi ức được đâu
Bởi tình yêu luôn có phép nhiệm màu
Không mờ nhạt mãi hằn sâu bạn nhé

Kỷ niệm cũ my hãy chuồn mau lẹ
Cớ sao mày cứ giằng xé từng đêm
Có nhiều khi lại quanh quẩn bên thềm
Muốn từ bỏ nhưng càng thêm đau đớn

Kỷ niệm cũ mà vô cùng giữ tợn
Tháng năm dài như biển lớn bủa vây
Bản thân ta phải suy nghĩ hao gầy
Không ngủ được mãi ngồi đây mà nhớ

Kỷ niệm cũ phải chăng là duyên nợ
Cứ theo hoài thấm vào thớ ruột gan
Làm cho ta phải lệ đẫm my chàn
Xin giã biệt đón bình an hạnh phúc.

Góp phần cùng bạn nhé

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Từng lời từng câu bài thơ thơ anh viết lên diễn đạt, nghe cảm xúc hay tuyệt vời, và hình ảnh người con trai đội mủ đẹp dể thương lắm luôn đó anh ơi..hihi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho rat hay anh oi hinh anh dep lam anh. E chuc anh dem muon ngu ngon mo dep anh nhe!

Hoa Lệ Rơi
Hoa Lệ Rơi
4 years ago

Anh cứ mãi thẫn thờ trong quá khứ kỷ niệm buồn vẫn giữ mãi trong anh dòng thời gian sẽ xóa đi tất cả kỷ niệm buồn sẽ xóa mãi trong ah

Đỗ Hân Hân
Đỗ Hân Hân
4 years ago

Thơ hay lắm anh

Hoa Lệ Rơi
Hoa Lệ Rơi
4 years ago

Tuyệt vời

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời anh ơi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm tg

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
4 years ago

bai tho hay

Phạm Thơm
Phạm Thơm
4 years ago

Hay lắm anh ơi nghe sao đắng lòng wa tâm trạng đó anh.

Hien Thu
Hien Thu
4 years ago

Hay lắm em trai..

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
4 years ago

Hay lắm em..???

Ngọc Tuấn
Ngọc Tuấn
4 years ago

Bài thơ hay rất tuyệt

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

Hình đẹp lắm em trai

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
4 years ago

Hay lắm đệ à

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Bài thơ thật hay nha em trai!

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
4 years ago

Bài thơ hay lém tg

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay quá em

Scroll to Top