PHÔI PHAI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thiếu hẳn trên môi một nụ cười
Đã làm mất hết nét hồng tươi
Chắc vì héo hắt tình không trọn
Nên mất niềm vui của kiếp người
Đem mảnh tình duyên của cuộc đời
Vùi chôn cho hết nỗi chơi vơi
Hay là rao bán cùng nhân thế
Mua hộ để tôi bán kiếm lời
Ai hiểu cuộc đời nhiều ảo mộng
Đi nhiều không biết sẽ về đâu
Cho ta lạc bước miền dư ảnh
Vạn nẻo phong ba vạn nẻo sầu
Một mình nhuốm gió bụi trần ai
Để lại trong ta tiếng thở dài
Có oán hay sầu không tả hết
Thôi thì cứ để tự phôi phai.
Tp. HCM 2018
P T H