Bài Thơ: PHỐ XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ XƯA
Thơ: Mạc Phương

Em trở về nơi con phố ngày xưa.
Bởi nhớ anh đón đưa mùa nắng hạ.
Bóng nhạt nhòa trên nẻo đời nghiệt ngã.
Phố cũng buồn lã chã giọt mưa ngâu.

Em ngẩn ngơ tìm rất lâu rất lâu.
Câu thơ cũ phai màu tên hai đứa.
Vết mực nhòe ướt đầm đìa vết cứa.
Qua thời gian lời hứa cũng phai phôi.

Em trở về tìm cái thuở xa xôi.
Khi nụ hôn chạm làn môi bỡ ngỡ.
Nét ngượng ngùng trong phút giây mắc cỡ.
Lưu bên đường Ngã Tư Sở buồn thêm.

Em trở về gom lại chút bình yên.
Trong kí ức vẹn nguyên tình xưa cũ.
Nắm chặt tay biết bao giờ cho đủ.
Cây đèn đường ủ rũ ánh vàng khơi.

Tu hú kêu khắc khoải đến tả tơi.
Bởi em mong dần vơi điều thầm kín.
Hai tâm hồn hướng về nhau bịn rịn.
Phố ồn ào tím lịm …bóng người dưng.

BLT 31/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em

Phạm Tùng
Phạm Tùng
6 years ago

Địa danh,nga tư Sơ,,của tỉnh BD

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

ĐAU NHÂN TÌNH

Trở về con phố ngày xưa
Cái hồi anh vẫn đón đưa đi về
Trên cành rộn rã tiếng ve
Trưa hè đổ lửa anh che mái đầu
Nắng hè làm khổ cho nhau
Đầu em mát để cho đầu anh rang
Mồ hôi nhỏ giọt từng hàng
Áo anh ướt sũng em càng thương anh.
Bây giờ duyên đã chẳng thành
Phố xưa tường phủ rêu xanh mất rồi
Em nào còn nhớ đến tôi
Phố xưa tường mới mùi vôi nồng nồng
Bây giờ em đã có chồng
Còn đâu có nhớ vôi nồng ngày xưa
Nhớ đâu những buổi đón đưa
Mồ hôi thánh thót giữa trưa nắng hè
Nhớ đâu rền rĩ tiếng ve
Nhớ đâu cái thủa đi về bên nhau
Biết là em chẳng nhớ đâu
Mà sao lòng cứ rầu rầu xót xa
Thôi rồi nhưng chuyện đã qua
Bây giờ nhắc lại để mà thêm đau
Với em anh chẳng trách đâu
Chỉ mang mãi một nỗi đau nhân tình.

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Ban

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

–Rất hay -mạc phương
Em về con phố ngày xưa
Bởi nhớ anh vẫn đón đưa mùa hạ
Xa rồi lệ rơi lã chã
Còn bao giờ có mùa hạ đón đưa
Chúc em vui vẻ nha

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

tuyêtj vời thơ b

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Tuyệt vời quá em!
Em đừng về con phố nhỏ ngày xưa.
Anh sẽ bắt em … đưa về cha mẹ.
Mưa ngoài trời vẫn rơi nghiệt ngã.
Chỉ một mình bịn rịn… bóng người dưng.

Vỡ Lòng
Vỡ Lòng
6 years ago

Hay hay lam

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay lắm em ,ảnh đẹp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời Mạc Phương

Nguyenvan Son
Nguyenvan Son
6 years ago

Đẹp !!!!!

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chúc mừng tác giả

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn ơi

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Rất haybạn .

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Đượm buồn nhưng hay.

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Bài thơ thât là tuyệt. .Chúc buổi chiều bình an vui vẻ

Hương Khải
Hương Khải
6 years ago

Hay quá em ạ .

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Rất hay MẠC PHƯƠNG.

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị vui vẻ ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Rất hay cảm xúc thật ngọt ngào buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương Ngů ngon mơ đẹp

Phi Do
Phi Do
5 years ago

Thơ hay hình đẹp ngất ngây !!!

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Rất tuyệt vời!

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Ta lại về nơi ấy khi xưa
Và lặng lẽ giấu lòng mình như thuở
Chưa gặp em, chưa biết cảm giác tình
Cho một chút yên bình không đau nữa!

Ta thơ thẩn trong đau nào ai thấu
Câu thơ buồn giờ đã chẳng tên em
Chỉ vết thương và thơ đầy xót nhói
Hỏi thời gian khi nao ấy mấy nhoà?

Ta trở về tìm kỷ niệm ngày xưa
Lúc yêu thương hai đứa những mặn nồng
Những niềm vui say đắm vẹn trao lòng
Cả hình bóng người ta yêu, mơ mộng.

Ta sẽ về mong sẽ có bình yên
Như một thuở không man miên người ấy
Không bóng hình, không nhớ nụ hôn yêu
Với con đường lặng lẽ với cô liêu

Nghe cuốc kêu đêm dài hoang hoải
Giọt sương rơi nghe tim lạnh tơi bời
Chỉ vầng trăng khuyết cùng ta đó
Lệ ứa rồi, ta khóc bởi bơ vơ.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Trong Le
Trong Le
5 years ago

Tâm hồn trong sáng ý thơ hay anh chào mạc phương

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp dễ thương chúc mừng em .

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Mac phương em thơ em viết quá đậm đà sâu sắc chức em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Song Que
Song Que
5 years ago

Rất hay tg

Scroll to Top